Hà Lê hẹn gặp Kiên với hy vọng thuyết phục anh quay lại: "Em yêu anh, em chỉ yêu một mình anh thôi". Tuy nhiên, Kiên dứt khoát từ chối, khẳng định mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc từ 4 năm trước và không muốn tiếp tục bị làm khó xử.

Ở phía xa, Lợi, Linh cùng anh em dân quân chứng kiến cảnh Hà Lê cố tình ôm Kiên. Trước sự níu kéo dai dẳng, Kiên vẫn giữ thái độ rõ ràng: anh chỉ xem Hà Lê như một người bạn và sẵn sàng giúp đỡ nếu cô gặp khó khăn, nhưng mong cô dừng lại.

Không chấp nhận, Hà Lê tiếp tục "đánh vào tâm lý" khi nhắc đến Lam Anh, cho rằng Kiên đang thương hại cô. Ngay lập tức, Kiên phản bác, khẳng định tình cảm của mình là nghiêm túc và cảnh báo sẽ cắt đứt cả mối quan hệ bạn bè nếu Hà Lê tiếp tục làm phiền.
Chứng kiến mọi chuyện, Linh không thể kìm nén, lao ra đối chất gay gắt với Hà Lê. Lời qua tiếng lại nhanh chóng leo thang thành xô xát. Tuy nhiên, Linh không hề biết rằng toàn bộ cảnh đánh nhau đã bị quay lén từ phía xa.

Sau đó, trong cuộc nói chuyện riêng, Kiên thẳng thắn chỉ ra Hà Lê đã thay đổi quá nhiều, không còn cùng lý tưởng và mục tiêu sống. Anh yêu cầu cô rời đi, nhưng Hà Lê vẫn tin rằng Kiên chỉ đang "mắc kẹt" ở hiện tại và chưa thực sự buông bỏ.
Bình luận (0)