Lam Anh cho Kiên “leo cây” vì nhiệm vụ đột xuất
Trong tập 7 Không giới hạn, Tùng sang gặp Kiên để hẹn cùng nhau đi chơi thể thao. Kiên đã từ chối vì có hẹn với Lam Anh. Điều đó khiến Tùng cũng bất ngờ bởi Kiên lại chủ động hẹn hò, còn trêu chọc Kiên “tấn công con gái nhà người ta bằng tốc độ ánh sáng”. Ngay lập tức, Kiên phủ nhận điều đó, khẳng định mình và Lam Anh hiện chỉ là bạn bè.




Trong lúc đó, Lam Anh ở đơn vị cũng đã sẵn sàng về nhà để tới cuộc hẹn với Kiên. Tuy nhiên, vừa rời khỏi bàn làm việc thì cô nhận được thông báo hệ thống bị hacker xâm nhập. Lam Anh nhận ra đây là đối tượng cô đã theo dõi nhiều tuần nay nên quyết định hủy hẹn để ở lại xử lý công việc.



Nhiệm vụ của Lam Anh kết thúc vào đêm khuya. Cô được Diệu đưa cho một túi bánh ngọt do ai đó gửi tới. Ban đầu, Lam Anh rất vui vì nghĩ đó là món quà của Kiên nhưng khi biết người tặng bánh là người khác, cô lập tức tiu nghỉu. Lam Anh đã tặng bánh cho Diệu mang về nhà, còn tấm thiệp bị cô vứt vào thùng rác. Cô cũng từ chối không nghe cuộc gọi của Phong.
Xuất hiện người phụ nữ khiến Kiên bận lòng
Việc Lam Anh hủy hẹn khiến Kiên cũng khá buồn. Tùng thấy vậy thì động viên đó là “đặc sản của tình yêu người lính”. “Giờ cậu chờ người ta xong, sau này người ta lại chờ đợi cậu, có khi cả tháng trời không nhìn thấy mặt nhau đấy”, Tùng nói.


Trước khi về nhà, Tùng còn tư vấn cho Kiên mua bánh ngọt mang tặng Lam Anh đang phải làm nhiệm vụ ở đơn vị tới tận đêm khuya. Kiên đã ngay lập tức đi mua bánh ngọt để mang tới tặng crush. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi tiệm bánh, anh nhận được điện thoại của một cô gái tên Hà Lê. Trong điện thoại, cô gái chỉ khóc, không nói gì nhiều nên khiến Kiên khá lo lắng. Sau cùng, Kiên cũng không mang bánh ngọt tới tặng Lam Anh mà đưa túi bánh này tặng gia đình Tùng. Chuyện tình cảm của Lam Anh và Kiên khiến vợ chồng Diệu - Tùng đều cảm thấy khó hiểu.
Chủ động tới gặp, Lam Anh có buổi hẹn hò đầu tiên cùng crush
Cuộc hẹn với Kiên bị hủy khiến Lam Anh cảm thấy khó chịu. Thậm chí, khi Diệu tới hỏi thăm, cô còn nói chuyện với đồng nghiệp bằng giọng điệu khá khó chịu. Diệu cũng nhận ra Lam Anh đang buồn vì tình cảm dành cho Kiên không có tiến triển nào. Lam Anh đã thích anh nhiều năm qua nên cố tình tạo tình huống khiến vợ chồng Diệu - Tùng mai mối cho cô và Kiên nhưng lại không hiệu quả.


Lam Anh thú nhận đang đơn phương thích Kiên nhưng lại không quen cảnh “cọc đi tìm trâu”. Đến lúc này, Diệu đã kể Lam Anh nghe việc Kiên mua bánh ngọt cho cô nhưng không mang tới. Cuối cùng, gia đình Diệu nhận được tới 2 phần bánh.
“Mình đã hết lực quan tâm rồi mà mình lại còn phải nghĩ hộ các ông ấy nữa. Người chân thành thì lại vụng về. Các ông ấy không tiếp xúc với phụ nữ nhiều, không hiểu tâm lý phụ nữ đã đành, đằng này tính tình lại hay xấu hổ, không biết cách thể hiện tình cảm”, Diệu khuyên nhủ. Lam Anh còn được khuyên là tới hỏi thẳng Kiên về việc tại sao không mang bánh ngọt tới tặng cho mình.“Đến hỏi thẳng đi, người ta có thích mình thì mới lo được lo mất, mới đắn đo lên xuống”, Diệu phân tích.
Cuối cùng, Lam Anh đã chủ động tới đơn vị của Kiên mời anh đi ăn. Cô đưa Kiên tới một quán ăn miền Nam để thưởng thức hương vị quê nhà. Kiên thể hiện rõ sự vụng về, lúng túng trong cách trò chuyện trước Lam Anh, thậm chí còn phải liên tục giải thích để cô không hiểu sai ý của mình.


“Có người đã cảnh cáo trước với em rồi, mấy anh quân nhân không có kinh nghiệm nói chuyện với con gái đâu. Em biết là công việc của anh rất vất vả, cũng thường xuyên phải đi lại nhiều nhưng không có nghĩa là không có một mái ấm đợi mình ở nhà chứ? Tan làm sau những ngày bôn ba vất vả, có người chờ mình, nấu cho mình một bữa cơm, cùng trò chuyện đêm khuya cũng hạnh phúc mà. Anh đã có người như vậy ở bên cạnh chưa? Ý em là anh đã có người trong lòng chưa?”, Lam Anh thẳng thắn hỏi Kiên. Về phía Kiên, anh cũng nói rõ mình chưa có người nào đồng hành cùng trong cuộc sống. Cuối cùng, cả hai đã có buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra suôn sẻ.
Lợi khó chịu vì bà Thoa nói chuyện của mình cho Kiên
Không yên tâm nên bà Thoa tự mình đưa Lợi từ trạm xá về nhà. Thấy công việc của mẹ bận rộn còn phải chăm sóc mình, Lợi cằn nhằn liên tục trong suốt quãng đường về, khiến bà Thoa cũng thấy khó chịu. Đúng lúc này, Kiên lại gọi điện đến làm Lợi bực bội, nói năng cục cằn với mẹ. Lý do là bởi anh không muốn mẹ nói chuyện gia đình cho Kiên, Lợi chưa bao giờ coi Kiên là thành viên trong gia đình mình. Khánh Linh sang đúng lúc thấy cảnh này nên được bà Thoa nhờ tới dỗ dành con trai.


Sau khi Lợi rời đi, bà Thoa đã gọi điện thoại lại cho Kiên. Bà tâm sự về việc lo lắng Lợi có thể tìm nhóm du côn trả thù. Kiên đã động viên bà, mong bà tin tưởng Lợi hơn vì anh đánh giá Lợi đã trưởng thành hơn nhiều. Ngoài ra, bà cũng nhắc lại chuyện muốn Kiên nhanh chóng lấy vợ. Kiên cảm ơn bà Thoa vì đã thông báo việc nhà cho mình, khiến bà Thoa ngậm ngùi nói: “Mẹ mới phải cảm ơn con chứ, vì con là chỗ dựa của mẹ mà. Có chuyện gì con nhớ nói cho mẹ, vì mẹ cũng là chỗ dựa của con”.
Đón xem diễn biến mới của Không giới hạn tập 8 phát sóng vào 21h ngày 11/2 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)