Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi

VTV.vn - Tập cuối của Không giới hạn đã khép lại một chặng đường đầy cảm xúc, mang đến cho khán giả một cái kết thỏa mãn, trọn vẹn.

Linh - Lợi suýt “bùng kèo” đám cưới vào phút chót

Trong tập cuối Không giới hạn, như lời đã hẹn trước, Linh và Lợi đã đi chụp ảnh cưới. Nhưng buổi chụp hình diễn ra trong không khí rất ồn ào bởi các thành viên thuộc đội dân quân tự vệ đều có mặt để “hỗ trợ”. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng, sự lóng ngóng của chú rể và độ "tăng động" của ê-kíp đã tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 1.
Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 2.

Trong khi Linh xót tiền vì phí chụp hình trên du thuyền đắt đỏ thì Lợi lại an ủi vợ sắp cưới: “Anh biết vợ anh xinh như này có chụp ở bờ ao cũng đẹp, nhưng không phải ước mơ của vợ là có một bộ ảnh cưới hoành tráng ở trên du thuyền à? Anh nhớ hết đấy”. Sự ngọt ngào của Lợi khiến Linh phải thốt lên lời yêu anh. Cả hai lại khiến các “khán giả” rất phấn khích khi không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Tuy nhiên, vào thời điểm trước đám cưới, Lợi lại quyết định xin phép bà Thoa cho tạm hoãn sự kiện trọng đại này vì nhiệm vụ diễn tập tại địa phương. Buổi diễn tập đã được lên kế hoạch với quy mô rất lớn. Khi biết con trai định tạm hoãn đám cưới, bà Thoa đã rất tức giận, bất chấp cả Linh và Lợi đều khẳng định rất nghiêm túc với việc cưới xin.

Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 3.
Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 4.
Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 5.

Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 6.

“Cưới xin đến nơi rồi mà cứ làm như trò hề ý, anh chị có định nghiêm túc không để tôi còn tính” - bà Thoa tức giận hỏi - “Mẹ cấm anh không được hoãn. Linh đã chờ đợi anh mấy năm rồi, mẹ không cho phép anh làm mất thời gian của nó nữa. Có cả đời này anh đốt đuốc cũng không tìm được người vợ nào tốt nết đẹp người như nó đâu”.

Nghe bà Thoa mắng Lợi, Linh ngay lập tức lên tiếng nói giúp chồng sắp cưới. Vì nhiệm vụ sắp tới nên cả hai muốn tạm hoãn việc chung thân đại sự để Lợi toàn tâm toàn ý cho công việc. Bà Thoa dù hiểu cho suy nghĩ của cả hai nhưng cũng đưa ra sự phân tích thấu tình đạt lý: "Chuyện cưới xin là việc quan trọng nhất của một đời người, không thể nói hoãn là hoãn được, mẹ cũng mong chờ ngày hai đứa nên duyên vợ chồng từ lâu lắm rồi. Về công việc mẹ không ngăn cản. Thế nhưng các cụ có câu an cư mới lập nghiệp. Con cưới Linh về rồi, nó sẽ là hậu phương vững chắc cho con thì con càng yên tâm làm việc. Còn Linh, từ ngày Lợi đưa con về đây, đã biết tính tình của con nên mẹ mong con sớm chính thức về làm dâu con của nhà này. Bố mẹ con mất sớm, con đã thiệt thòi nhiều rồi.. Cưới nhau rồi, mong con hãy coi đây thực sự là mái nhà của con". Giọt nước mắt hạnh phúc của Linh rơi xuống cùng tiếng gọi nghẹn ngào: "Mẹ!"

Màn ra mắt bố vợ căng thẳng nhưng đậm chất lính của Kiên

Hà Lê đã quyết định sẽ rời đi. Nhưng trước khi đi, cô đã có cuộc nói chuyện cuối cùng với Kiên. Tại đây, Kiên nghẹn ngào giải thích về quyết định chia tay Lam Anh trước đây: “Vì lúc đó anh nghĩ đó là cách duy nhất để bảo vệ cô ấy. Nhưng anh không nghĩ đó cũng là lúc Lam Anh cần anh. Đáng lẽ ra anh phải ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, bảo vệ cô ấy, sát cánh cùng cô ấy, để cho cô ấy thấy được cảm giác an toàn. Nhưng anh không làm được”. Sau cùng, Hà Lê đã nói với Lam Anh rằng Kiên yêu cô nhưng chỉ là chưa biết cách thể hiện.

Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 7.
Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 8.
Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 9.
Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 10.
Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 11.

Sau một thời gian, cuối cùng Kiên cũng chính thức ra mắt gia đình Lam Anh. Bầu không khí gượng gạo bao trùm ngay từ khi Lam Anh và Kiên bước vào cửa. Trước đó, mẹ Lam Anh cũng đã dặn dò chồng phải vui vẻ, cởi mở, tuyệt đối không được nói chuyện công việc.

Khi Kiên xuất hiện, do thói quen quân ngũ, anh dõng dạc giới thiệu tên và vị trí công tác theo đúng tác phong nhà binh. Thấy vậy, Lam Anh lập tức giải vây cho bạn trai, giới thiệu anh với bố mẹ mình. Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu Kiên vào phòng làm việc riêng nói chuyện với mình.

Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 12.
Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 13.
Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 14.
Không giới hạn - Tập cuối: Cái kết viên mãn cho các cặp đôi- Ảnh 15.

Lúc này, Kiên đã dũng cảm nói lên tấm lòng mình. Anh nói bản thân chưa đủ tốt, cũng không đúng với kỳ vọng của bố mẹ Lam Anh nhưng anh yêu cô: “Cuộc sống của cháu không thể nào thiếu Lam Anh được. Chúng cháu có cùng lý tưởng, có cùng con đường, có cùng khát khao để cống hiến. Cháu nghĩ chỉ cần những điều đó thôi thì giới hạn nào chúng cháu cũng có thể vượt qua được. Mong bác hiểu”.

Trước sự chân thành đó, vị thủ trưởng nghiêm khắc đã "đầu hàng". Ông đồng ý với chuyện tình cảm của Lam Anh và Kiên, còn dặn dò Kiên cố gắng chịu đựng con gái mình.

Đám cưới phong cách dân quân tự vệ và lời cầu hôn chốt sổ

Kết phim là đám cưới "độc nhất vô nhị" của Lợi và Linh. Cô dâu diện một chiếc áo dài trắng còn chú rể làm lễ với bộ đồ dân quân tự vệ trong ngày trọng đại. Cả hai còn lên một kế hoạch bất ngờ để Lam Anh bắt được hoa cô dâu, tạo cơ hội cho Kiên cầu hôn. Cuối cùng, Lam Anh đã mỉm cười rạng rỡ nói lời đồng ý. Khép lại một chặng đường dài, Kiên đáp lại lời yêu thương một cách trọn vẹn: “Anh yêu em”.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.