“Rác trời” Hà Nội

Hồng Anh-Thứ sáu, ngày 12/09/2014 23:22 GMT+7

Tồn tại ngang nhiên, gây mất mỹ quan và đe dọa cả sự an toàn của người dân, vậy mà đã gần 5 năm qua, Thủ đô “hô quyết tâm” mà vẫn không dọn được thứ “rác” có một không hai này.

Chằng chịt hệt những mớ bùi nhùi phế liệu. Một cây cột điện, 30 doanh nghiệp bám lên. Một cây cột điện gánh từ 3 đến 5 tấn dây treo bám. Ai cũng hiểu, Công ty Chiếu sáng đô thị - đơn vị chịu trách nhiệm xử lý “rác trời” - hay là các công ty viễn thông đang treo dây trên cột đều là các doanh nghiệp chỉ muốn “được việc mình”.

Có lẽ đã đến lúc cần một bàn tay điều phối quyết liệt hơn, đủ khiến các doanh nghiệp ngồi lại với nhau tìm ra một giải pháp triệt để, tránh tình trạng xử lý nửa vời gây lãng phí như biện pháp “cắt cáp” hiện nay.

Mời quý vị cùng xem “Ấn tượng trong ngày” hôm nay.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước