Đi lễ đầu năm là nhu cầu chính đáng của nhiều người dân. Tuy nhiên, khi cùng một địa điểm lại xuất hiện nhiều cơ sở thờ tự mang tên giống nhau, câu chuyện không còn chỉ dừng ở yếu tố tâm linh mà đặt ra vấn đề về sự minh bạch.
Tại xã Ninh Giang, TP. Hải Phòng, hiện tồn tại nhiều nơi cùng gắn tên “Đền Quan Lớn Tuần Tranh”, trong khi trên địa bàn chỉ có một khu di tích được công nhận cấp quốc gia là đền Tranh (được công nhận từ năm 2009). Sự nhập nhằng này khiến không ít du khách bối rối khi đi lễ.
Ghi nhận thực tế tại khu vực bờ sông ven đường Thanh Niên cho thấy, một cơ sở thờ tự treo biển “Đền thờ Quan lớn Tuần Tranh” vẫn diễn ra các hoạt động hầu đồng, thu tiền công đức hàng ngày. Đáng chú ý, cách đó khoảng 1km, trong cùng xã, có đền Tranh – khu di tích quốc gia.

Người dân địa phương cho biết, nhiều du khách nhầm lẫn khi đi lễ do tên gọi tương tự. Thậm chí, trên ứng dụng bản đồ trực tuyến, tại khu vực này xuất hiện nhiều điểm đánh dấu với các tên như “Đền Quan Lớn Tuần Tranh”, “Đền Chanh” hay “Đền Trình Quan Lớn Tuần Tranh”.
Theo một nguyên lãnh đạo xã Ninh Giang, việc gắn tên như vậy là xuyên tạc, mượn danh di tích để phục vụ mục đích thương mại.
Bên trong các cơ sở này, số lượng hòm công đức được bố trí dày đặc ở nhiều vị trí, từ lối đi đến khu vực thờ tự. Ngay bên ngoài, dịch vụ đổi tiền lẻ – vốn đã bị cấm – vẫn diễn ra công khai.
Theo tài liệu từ chính quyền địa phương, từ năm 2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác định hai cơ sở thờ tự tại khu vực bờ sông do cá nhân tự xây dựng, không được cấp phép, không có giá trị di tích. Các hành vi xây dựng trái phép đã nhiều lần bị đình chỉ.


Tuy nhiên, theo thời gian, các công trình này không những không được xử lý dứt điểm mà còn tiếp tục mở rộng. Hiện tại, việc thi công hàn sắt, tạo mặt bằng vẫn đang diễn ra, có dấu hiệu lấn chiếm ra dòng chảy sông Luộc.
Người dân địa phương cũng cảnh báo nguy cơ mất an toàn, khi khu vực này có dòng xoáy, từng xảy ra trường hợp tàu lớn va chạm. Điều này tiềm ẩn rủi ro đối với du khách đến hành lễ.
Đại diện chính quyền xã Ninh Giang khẳng định, trên địa bàn chỉ có một khu di tích quốc gia là đền Tranh, còn các cơ sở thờ tự ven sông không được công nhận và do cá nhân tự dựng từ năm 2008.

Tự do tín ngưỡng là quyền chính đáng của mỗi người dân. Tuy nhiên, việc lợi dụng yếu tố tâm linh để thực hiện các hành vi trái phép, trục lợi từ tiền công đức là điều không được phép. Dù không phải di tích quốc gia, các cơ sở này vẫn tồn tại trong thời gian dài.
Bình luận (0)