Làm tổ cho ong để giữ yên rừng già Trường Sơn

Trung Nghĩa, Hữu Thịnh

09/07/2025 16:15 GMT+7

Người Giẻ Triêng ở Trường Sơn giữ rừng bằng cách làm tổ cho ong lấy mật – nghề truyền thống giúp bảo vệ rừng già và tạo sinh kế bền vững qua nhiều thế hệ.

Trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, có một cách giữ rừng rất đặc biệt – đó là làm tổ cho ong. Đối với bà con người Giẻ Triêng ở xã Phước Thành, TP. Đà Nẵng, việc đục bộng cây để gọi ong về làm tổ không chỉ để lấy mật mà còn là cách sống thuận theo rừng. Đây là một nghề truyền thống, một lối sống bền vững giúp giữ cho rừng được nguyên vẹn như từ bao đời nay.

Ít ngày nữa, gia đình chị Hồ Thị Thiên sẽ lấy mật từ những tổ ong đã làm tổ suốt nhiều tháng qua. Năm nay, đàn ong về làm tổ nhiều. Hầu hết các bộng ong được tạo ra bằng cách khoét một lỗ rộng hơn một gang tay, có chiều sâu vừa phải vào thân những cây cổ thụ trong rừng – nơi bà con xem như tài sản quý giá, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chị Hồ Thị Thiên – xã Phước Thành, TP. Đà Nẵng chia sẻ: “Nếu nhiều cây, 3-4 chục cây thì mỗi năm cũng được 10-20 lít, ít cây thì ít mật hơn". 

Làm tổ cho ong để giữ yên rừng già Trường Sơn - Ảnh 1.

Nghề đục bộng cây để làm tổ cho ong đã tồn tại từ xa xưa trong cộng đồng người Giẻ Triêng. Có những gia đình sở hữu hàng chục, thậm chí hàng trăm bộng ong nằm rải rác trong rừng, như một dạng tài sản được truyền từ đời này sang đời khác theo luật tục địa phương.

Với kích cỡ tổ ong, mỗi mùa cho mật khoảng 2-3 lít, nếu kích cỡ bộng ong lớn hơn sẽ cho mật nhiều hơn. Riêng xã Phước Lộc có hàng ngàn bộng ong. 

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân tộc thiểu số sống trên dãy Trường Sơn, nghề làm tổ cho ong còn góp phần gìn giữ những khu rừng già với hệ sinh thái phong phú, đa dạng.

Làm tổ cho ong để giữ yên rừng già Trường Sơn - Ảnh 2.

Ông Lưu Huyền Thoại – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành, TP. Đà Nẵng khẳng định: “Bảo tồn hệ sinh thái rừng, thảm thực vật ít tác động tới, giữ cho hệ sinh thái cho ong sinh sống. Những bộng ong này truyền từ đời ông cha sang đời con, góp phần giữ rừng". 

Nhờ những cánh rừng già được gìn giữ nguyên vẹn suốt hàng trăm năm, không chỉ ong rừng về làm tổ mà còn có sự sinh sôi, nảy nở của nhiều loài động thực vật khác. Việc sống hòa hợp với thiên nhiên, cùng rừng tồn tại và phát triển, đã mang lại cuộc sống yên bình cho các cộng đồng trên núi cao Trường Sơn – nơi rừng già không chỉ là nguồn sống, mà còn là chốn nương tựa suốt bao đời.


Tin liên quan

Người lính gác không quân hàm của rừng xanh

Người lính gác không quân hàm của rừng xanh

Suốt hơn 40 năm, ông Hà Ngọc Khang (xã Luận Thành, Thanh Hóa) lặng lẽ tuần rừng, giữ lấy màu xanh quê hương như một người lính gác rừng không quân hàm, không mệnh lệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.