Lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) tham dự lễ đón các chiến sĩ công binh Triều Tiên trở về nước (Ảnh: Yonhap)
Tại lễ đón binh sĩ trở về từ Nga, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thành kính trước sự hy sinh của 9 quân nhân Triều Tiên đã thiệt mạng ở Nga.
Buổi lễ diễn ra tại Bình Nhưỡng hôm 12/12, chào đón sự trở về của các binh sĩ thuộc Trung đoàn Công binh 528, những người đã lên đường đến Kursk vào đầu tháng 9 - hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm 13/12.
Bình Nhưỡng đã cử khoảng 1.000 chiến sĩ công binh đến Kursk để tham gia cùng lực lượng Nga trong việc rà phá bom mìn do binh lính Ukraine gài. Trước đó, Triều Tiên đã triển khai khoảng 15.000 binh sĩ chiến đấu để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine.
Trong buổi lễ, ông Kim Jong-un bày tỏ lòng biết ơn đối với các binh sĩ vì sự trở về an toàn của họ, đồng thời lưu ý rằng đã có "sự mất mát đau lòng của 9 quân nhân".

Chủ tịch Kim Jong-un vinh danh 9 chiến sĩ công binh Triều Tiên thiệt mạng trong các hoạt động tại vùng Kursk của Nga (Ảnh: Yonhap)
"Các bạn đã làm nên điều kỳ diệu khi biến một khu vực rộng lớn nguy hiểm thành một khu vực an toàn và ổn định chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, một nhiệm vụ mà người ta cho là không thể thực hiện được ngay cả trong vài năm" - Chủ tịch Triều Tiên phát biểu.
Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã trao tặng Huân chương Tự do và Độc lập cho Trung đoàn Công binh 528 và phong tặng danh hiệu Anh hùng Triều Tiên cùng Huân chương hạng Nhất cho các chiến sĩ đã hy sinh.
Đầu năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã trao tặng bằng khen cho các binh sĩ Triều Tiên tham chiến trong cuộc chiến Nga - Ukraine, ca ngợi họ là "những anh hùng và người yêu nước vĩ đại". Triều Tiên cũng đã xây dựng một nhà tưởng niệm ở Bình Nhưỡng để vinh danh các binh sĩ đã hy sinh trong chiến đấu.
Triều Tiên và Nga đã tăng cường hợp tác quân sự kể từ khi ký kết hiệp ước phòng thủ chung vào tháng 6/2024.
Bình luận (0)