Lãnh tụ tối cao Iran chỉ trích người biểu tình, cảnh báo trấn áp mạnh tay

An Khê (Theo AP, Guardian)

10/01/2026 08:24 GMT+7

VTV.vn - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 9/1 đã cảnh báo cứng rắn đến những người biểu tình tại quốc gia này.

Người biểu tình ở Berlin, Đức xuống đường ủng hộ người dân Iran chống lại chính phủ, ngày 9/1/2026 (Ảnh: AP/Ebrahim Noroozi)

Người biểu tình ở Berlin, Đức xuống đường ủng hộ người dân Iran chống lại chính phủ, ngày 9/1/2026 (Ảnh: AP/Ebrahim Noroozi)

Nhà lãnh đạo Iran tuyên bố những người biểu tình đang "tự hủy hoại đường phố của chính mình để làm hài lòng Tổng thống một quốc gia khác", ám chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh làn sóng phản đối chính quyền tiếp tục leo thang tại Iran.

Phát biểu được truyền hình nhà nước Iran phát sóng, ông Khamenei cho rằng các cuộc biểu tình là hành động thách thức trật tự, đồng thời phát tín hiệu rằng lực lượng an ninh sẽ mạnh tay trấn áp. Trong đoạn băng, những người ủng hộ ông hô vang khẩu hiệu "Cái chết cho nước Mỹ", còn lãnh tụ tối cao Iran cáo buộc Tổng thống Trump có "đôi tay nhuốm máu người Iran".

Tuyên bố trên được đưa ra sau một đêm người dân hô khẩu hiệu từ ban công, xuống đường tuần hành tại nhiều khu dân cư ở thủ đô Tehran và một số địa phương khác. Các đoạn video ngắn lan truyền trên mạng xã hội - dù Internet và liên lạc quốc tế tại Iran bị cắt - cho thấy người biểu tình tụ tập quanh các đống lửa, hô khẩu hiệu phản đối chính quyền, trong khi đường phố ngổn ngang đổ nát. Truyền thông nhà nước Iran cáo buộc "các phần tử khủng bố" có liên hệ với Mỹ và Israel đã kích động bạo lực, đồng thời thừa nhận có thương vong nhưng không công bố chi tiết.

Lãnh tụ tối cao Iran chỉ trích người biểu tình, cảnh báo trấn áp mạnh tay- Ảnh 1.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: Anadolu)

Do lệnh phong tỏa thông tin, quy mô thực sự của các cuộc biểu tình chưa thể xác định. Tuy nhiên, đây được xem là bước leo thang mới nhất của phong trào phản đối bắt nguồn từ tình trạng kinh tế suy yếu, đồng thời trở thành thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính quyền Iran trong nhiều năm qua. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28/12 và liên tục gia tăng cường độ.

Đáng chú ý, làn sóng phản đối lần này cũng được coi là phép thử đối với sức ảnh hưởng của Thái tử lưu vong Reza Pahlavi, con trai của Quốc vương cuối cùng của Iran trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ông Pahlavi kêu gọi người dân xuống đường vào lúc 20h ngày 8/1 và tiếp tục kêu gọi biểu tình vào tối 9/1. Nhiều cuộc tuần hành ghi nhận khẩu hiệu ủng hộ chế độ quân chủ, điều từng bị coi là tối kỵ trong quá khứ nhưng nay phản ánh mức độ phẫn nộ ngày càng tăng của người dân.

Theo Tổ chức Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, bạo lực liên quan đến biểu tình đã khiến ít nhất 42 người thiệt mạng và hơn 2.270 người bị bắt giữ. Các chuyên gia nhận định việc ông Pahlavi kêu gọi biểu tình theo giờ cố định đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, trong khi việc cắt Internet được cho là nhằm ngăn chặn thế giới bên ngoài chứng kiến diễn biến trong nước, đồng thời tạo khoảng trống cho các biện pháp trấn áp.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump tái khẳng định cảnh báo rằng Washington sẽ can thiệp nếu Iran giết hại người biểu tình ôn hòa. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, ông Trump nhấn mạnh Tehran sẽ "phải trả giá đắt" nếu dùng bạo lực, đồng thời úp mở khả năng lãnh tụ tối cao Iran có thể tìm cách rời khỏi đất nước khi tình hình ngày càng xấu đi.

Trong bối cảnh đồng Rial mất giá mạnh, các lệnh trừng phạt gia tăng và hệ lụy từ xung đột gần đây, Iran đang đứng trước một giai đoạn bất ổn mới, với những diễn biến khó lường cả trong nước lẫn trên trường quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.