Tại Lào Cai, sau những ngày mưa lớn, nhiều thôn bản của xã Lao Chải vẫn ngổn ngang đất đá, nhà cửa hư hỏng, giao thông chia cắt.
Sau nhiều năm tích cóp cùng nguồn hỗ trợ của Nhà nước, năm 2025, gia đình chị Giàng Thị Mê, ở thôn Lao Chải đã xây dựng được căn nhà kiên cố để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, trận mưa lũ vừa qua đã khiến ngôi nhà hư hỏng gần như hoàn toàn.
Chị Giàng Thị Mê (thôn Lao Chải, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: "Chồng và 2 con lớn của tôi đều đi làm ăn xa nên chỉ còn 2 mẹ con ở nhà. Rất may khoảng 3h chiều xảy ra sạt lở nên 2 mẹ con chạy kịp. Nếu xảy ra vào ban đêm thì cũng không biết sẽ ra sao".

Sau những ngày mưa lớn, nhiều thôn bản của xã Lao Chải (Lào Cai) vẫn ngổn ngang đất đá, nhà cửa hư hỏng, giao thông chia cắt.
Chính quyền xã Lao Chải đã huy động 100% cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang xuống các thôn, bản giúp người dân ở khu vực nguy hiểm sơ tán và di dời tài sản tới nơi an toàn.
Ông Sùng A Sang (thôn Hú Trù Lình, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai) cho biết: "Nghe tin gia đình và người thân bị thiệt hại về nhà cửa, hoa màu nên tôi trở về thôn Hú Trù Lình để cùng gia đình khắc phục hậu quả; chuẩn bị nơi ăn, chốn ở cho người thân một cách an toàn nhất".
Theo thống kê, mưa lũ làm 106 hộ dân ở xã Lao Chải bị thiệt hại về nhà ở; trong đó 25 ngôi nhà hư hỏng nặng. Đến nay, địa phương đã di dời khẩn cấp 30 hộ dân, đồng thời huy động máy móc, phương tiện khẩn trương thông các tuyến đường, phục vụ cứu trợ và ổn định đời sống Nhân dân.
Bình luận (0)