Cứ mỗi độ tháng 7 âm lịch, vùng đất Cố đô Huế lại khoác lên mình một không gian trầm mặc, thanh tịnh. Mùa Vu Lan báo hiếu từ lâu đã vượt qua khuôn khổ của một nghi lễ tôn giáo thuần túy, trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh, nhắc mỗi người con về với cội nguồn - đó là lòng hiếu kính với đấng sinh thành.
Khắp các ngôi chùa, tự viện trên địa bàn TP Huế, không khí đại lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra trang nghiêm và lắng đọng.
Tinh thần tri ân, báo ân được lan tỏa mạnh mẽ tới thế hệ trẻ thông qua các khóa tu, những câu chuyện về công ơn sinh thành, dưỡng dục.
Sinh viên Nguyễn Thị Anh Thư (Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế) chia sẻ: "Tới ngày lễ, con càng cảm thấy nhớ về ba mẹ nhiều hơn, nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ".

Tinh thần tri ân, báo ân được lan tỏa mạnh mẽ tới thế hệ trẻ thông qua các khóa tu.
Tại Tổ đình Từ Đàm - Huế, Lễ Tự Tứ - Vu Lan báo hiếu được cử hành trang nghiêm, đánh dấu ngày chúng tăng tự tứ và hân hoan thọ tuế sau 3 tháng an cư tịnh tu, cũng là ngày lễ truyền thống báo hiếu, xá tội vong nhân của hàng Phật tử.
Mùa Vu Lan báo hiếu khép lại với buổi lễ "Bông hồng cài áo" trong đêm rằm tháng 7. Một bông hồng đỏ cho người còn mẹ, một bông hồng trắng cho người đã mất mẹ để mỗi người lắng lại, thêm một lần cảm nhận giá trị của tình thân.
Tất cả cùng lắng lòng, tĩnh tâm trong buổi lễ giàu ý nghĩa này nhằm nhắc nhở mỗi người sống hiếu đạo với bậc sinh thành và yêu thương cộng đồng.
Bình luận (0)