Vin Diesel tạo dáng hài hước trên thảm đỏ Cannes trong ngày 14/5. (Ảnh: AP)
Trong buổi tối công chiếu đặc biệt của "Fast and Furious" vào lúc nửa đêm tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, Vin Diesel đã bật khóc khi nhớ về ngôi sao quá cố Paul Walker. Vin nói: "Tôi cầu mong trong cuộc đời bạn sẽ có một người anh em như Paul".
Theo tờ Variety đưa tin tại sự kiện, Vin Diesel không thể kìm được nước mắt khi xem lại phần credit của buổi chiếu đặc biệt lúc nửa đêm của "The Fast and the Furious" tại Cannes. Chỉ riêng việc liên hoan phim coi bộ phim đua xe tốc độ cao này là một "kinh điển" sau ngần ấy năm đã đủ khiến anh xúc động. Nhưng cảm xúc của anh càng dâng trào khi được chứng kiến tình bạn thân thiết với người anh em quá cố Paul Walker được tái hiện trên màn ảnh rộng.

Vin và các diễn viên phim Fast and Furious trên thảm đỏ Cannes. (Ảnh: AP)

Meadow - con gái của ngôi sao quá cố Paul Walker - rạng rỡ sải bước trong sự kiện đặc biệt của Fast and Furious tại Cannes 2026. (Ảnh: AP)

Vin Diesel ôm chặt con gái 27 tuổi của Paul Walker. (Ảnh: AP)
Diesel không phải là người duy nhất xúc động tại sự kiện này. Các bạn diễn của anh là Jordana Brewster và Michelle Rodriguez cùng con gái 27 tuổi của Walker, Meadow, đều lau nước mắt khi khán giả chật kín rạp dành cho họ tràng vỗ tay kéo dài.
Trước buổi chiếu phim, Diesel cầm mic giữa rạp và bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với đạo diễn Thierry Frémaux của Liên hoan phim Cannes. Anh nói: "Thierry, anh tìm đâu ra nhiều người thế này? Không thể tin được. Tôi chưa từng thấy suất chiếu nửa đêm nào như thế này trong đời".
"Thierry, phim này mới ra mắt được bao lâu rồi nhỉ? Anh biết đấy, sáng nay lúc ăn trưa anh có nói với tôi một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên. Anh nói với tôi: "Vin, 31 năm trước cậu đến đây với tư cách là đạo diễn, biên kịch và diễn viên của một phim ngắn. Khi đến, cậu chỉ mang theo một cái túi đựng đồ giặt. Không ai trên thế giới biết đến cậu". Anh nói: "Lý do tại sao việc cậu có mặt ở đây bây giờ lại đặc biệt đến vậy là vì, trong tâm trí tôi, Vin à, cậu sinh ra ở Cannes"".
Khán giả vô cùng nồng nhiệt với Diesel, anh nhận được những tiếng hô "chúng tôi yêu anh" từ khán giả cùng nhiều tràng vỗ tay và tiếng cười vang dội. Trong một khoảnh khắc hài hước tự trào, thừa nhận mình sắp nói quá lâu, Diesel nói đùa: "Mặc kệ phim đi. Tôi chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời thôi".

(Ảnh: AP)
Sau đó, Diesel hướng sự chú ý đến người hâm mộ của "Fast and the Furious". Anh cũng dành lời cảm ơn đặc biệt đến Meadow vì đã cùng anh tham dự buổi chiếu phim.
Cũng trong chia sẻ của mình, Diesel nói "Fast and Furious" là bộ phim về tình anh em, chuyển cuộc nói chuyện về Paul Walker - một trong những diễn viên đã làm nên thành công cho phim nhưng đã qua đời vào năm 2013.
"Anh ấy đã không để tôi đến đây một mình, đại diện cho tình anh em đó chính là Meadow Walker. Tôi sẽ rơi nước mắt một chút, nhưng tôi chỉ muốn tất cả các bạn biết rằng, lý do duy nhất chúng tôi làm phần cuối của "Fast" vào năm 2028 là vì mỗi người trong số các bạn đã dành cho chúng tôi trái tim và lòng trung thành của mình" - Vin Diesel nói tiếp trong sự xúc động - "Mỗi người trong số các bạn, những người cảm thấy như mình là một phần của gia đình chúng tôi, các bạn khiến chúng tôi phải tiếp tục. Các bạn khiến chúng tôi muốn làm cho tất cả các bạn tự hào. Những gì các bạn sẽ xem tối nay là sự khởi đầu của một từ, và từ đó là tình yêu. Tôi yêu tất cả các bạn".

Vin ôm chặt con gái của Paul trên thảm đỏ. (Ảnh: AP)
"Fast and the Furious" khởi đầu loạt phim dài tập và sinh lời nhất của Universal Pictures. Bộ phim thu về hơn 7 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu. Loạt phim này đã phát hành 11 phim điện ảnh trong 25 năm qua với 10 phim "Fast" và phim ngoại truyện "Hobbs & Shaw". Phần phim "Fast" cuối cùng được cho là sẽ ra mắt vào ngày 17 tháng 3 năm 2028.
Phần phim gốc năm 2001, do Rob Cohen đạo diễn và David Ayer đồng biên kịch, ra mắt vào mùa hè và trở thành một bom tấn phòng vé với doanh thu 207 triệu USD trên toàn thế giới với kinh phí được báo cáo là 38 triệu USD. Loạt phim này đã phát triển thành một trong những bộ phim tốn kém nhất lịch sử Hollywood, với "Fast X" năm 2023 có kinh phí sản xuất hơn 300 triệu USD. "Furious 7" năm 2015 và "The Fate of the Furious" năm 2017 đều vượt mốc 1 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu.
Bộ phim "Fast" tiếp theo, có tựa đề "Fast Forever", dự kiến sẽ kết thúc câu chuyện kéo dài một phần tư thế kỷ về Dominic Toretto - nhân vật của Diesel và nhóm tay đua đường phố của anh, những người sau này trở thành những đặc vụ chính phủ lành nghề. Tờ Variety đưa tin hồi tháng 3 rằng phần mới sẽ có sự tham gia của Michael Lesslie với vai trò biên kịch, còn đạo diễn Louis Leterrier (người từng tham gia loạt phim này với "Fast X") sẽ trở lại.

Vin Diesel làm biểu tượng trái tim để thể hiện sự cảm ơn của anh đến người hâm mộ. (Ảnh: AP)
"25 năm. Tám đạo diễn. Vô số biên kịch, thành viên đoàn làm phim, diễn viên, mỗi người đều đóng góp một điều gì đó chân thực cho một câu chuyện đã trường tồn qua các xu hướng, sự hoài nghi và cả thời gian" - Vin Diesel viết trên Instagram vào thời điểm đó - "Điều đó không xảy ra một cách ngẫu nhiên… Nó xảy ra bởi vì mọi người xuất hiện và cống hiến hết mình cho một điều gì đó lớn lao hơn bất kỳ cá nhân nào".

Bình luận (0)