Tình trạng bắt cóc và cướp có vũ trang đang khiến người dân Nigeria cảm thấy bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều cư dân lo ngại an ninh ngày càng xấu đi và kêu gọi chính phủ hành động mạnh mẽ hơn.
Nỗi lo sợ lan rộng tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này khi các vụ tấn công có vũ trang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Người dân cho biết họ phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, đặc biệt vào ban đêm.
Chị Ifeoma Aneke, một doanh nhân, chia sẻ: “Tôi không nghĩ có ai cảm thấy an toàn với những gì đang xảy ra ở Nigeria vì bắt cóc, cướp bóc ở khắp nơi. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi, ngay cả khi đang ngủ”.
Trước tình hình an ninh bất ổn, người dân Nigeria đã kêu gọi chính quyền tăng cường bảo vệ các khu vực công cộng như nhà thờ, trường học hay bệnh viện.
Anh Christian Aminu, sinh viên, cho biết: “Chính phủ cần triển khai lực lượng an ninh đến nhà thờ, trường học và các cơ sở hạ tầng khác để người dân được an toàn khi làm việc và sinh hoạt”.
Làn sóng lo ngại bùng lên sau khi Bộ Giáo dục nước này thông báo tạm thời đóng cửa một số trường học sau vụ bắt cóc hàng loạt khiến lực lượng an ninh phải chạy đua giải cứu các nạn nhân. Hơn 300 học sinh và nhân viên Trường St. Mary đã bị bắt cóc ngày 21/11 vừa qua, trở thành một trong những vụ bắt cóc hàng loạt lớn nhất tại Nigeria. Cho tới nay, mới có 50 trong số hơn 300 học sinh bị bắt cóc may mắn trốn thoát và đoàn tụ với gia đình.
Bình luận (0)