Ảnh: Thu Trang
Sân trường những ngày này ngập tràn tiếng cười, những cái ôm chia tay và các góc chụp ảnh lưu niệm của học sinh .
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, học sinh lớp 9B Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng) bồi hồi nhìn lại hành trình 4 năm gắn bó dưới mái trường. Dù biết rằng sau buổi lễ này, mỗi người sẽ chọn cho mình một hướng đi riêng, một ngôi trường mới, nhưng trong trái tim của những học sinh như Bảo Ngọc, niềm tin về ngày gặp lại vẫn luôn hiện hữu như một lời hứa bền chặt của tuổi 15.

Học sinh trường THCS Võ Trường Toản trong buổi lễ tri ân và trường thành (Ảnh: NTCC)
Trước mắt các sĩ tử lớp 9 lúc này là kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi mục tiêu được đặt ra là những ngôi trường thuộc hàng Top về điểm chuẩn đầu vào. Bảo Ngọc thừa nhận bản thân cảm thấy không ít sức ép khi đặt mục tiêu vào trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Tuy nhiên, Bảo Ngọc cho biết em may mắn có điểm tựa vững chắc từ gia đình. Mẹ của em là một giáo viên tiếng Anh, đã chọn cách đồng hành bằng sự thấu hiểu thay vì những đòi hỏi thành tích, bằng sự động viên, chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ thay vì tạo thêm sự căng thẳng về điểm số.

Bảo Ngọc và mẹ (Ảnh: Thu Trang)
"Nếu một cánh cửa này đóng lại, sẽ có những cánh cửa khác mở ra" - lời động viên của mẹ giúp Bảo Ngọc hiểu rằng, nỗ lực hết mình là để không phải hối hận vì sự lơ là, còn kết quả đôi khi chỉ là một phần của hành trình trưởng thành.

Anh Phương cho rằng, phụ huynh cần phải giữ tinh thần vững để làm điểm tựa cho con (Ảnh: Thu Trang)
Anh Nam Phương, một phụ huynh có con đang theo học tại Trường THCS Trần Huy Liệu (phường Đức Nhuận), cho biết, gia đình anh thiết lập một chế độ sinh hoạt điều độ, yêu cầu con ngủ đủ giấc và tuyệt đối không được bỏ bữa. Anh Phương nhận định, kỳ thi vào lớp 10 hiện nay khá căng thẳng, vì vậy chính phụ huynh phải là người tự trấn an bản thân trước. Nếu người lớn cũng cuốn theo sự hoảng loạn của điểm số và tỉ lệ chọi, trẻ em sẽ không còn nơi nào để bấu víu về mặt tinh thần. Anh Phương cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng nếu con không đậu nguyện vọng 1 là trường THPT Phú Nhuận.

Những kỷ niệm khó quên của các em học sinh lớp 9 (Ảnh: Trường THCS Võ Trường Toản)
Để tiếp thêm sức mạnh, động lực tinh thần, các em học sinh còn có những cách làm sáng tạo chẳng hạn như lưu giữ kỷ niệm với mái trường, bè bạn. Phạm Ngọc Đông A, học sinh lớp 9/2 Trường THCS Trần Quốc Toản tự tay chuẩn bị một tấm băng rôn dài ghi lại hành trình 4 năm học tại trường. Đó là một cuốn nhật ký bằng hình ảnh, từ những chuyến đi chơi đầu tiên, những khoảnh khắc vui vẻ ngày Tết đến cột mốc quan trọng khi em lần đầu thử sức trong vai trò người dẫn chương trình (MC) của trường.

Đông A và tấm băng rôn do em tự tay thực hiện (Ảnh: Thu Trang)
Nhìn lại quá trình đó, Đông A thấy mình trưởng thành và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Trong buổi lễ tri ân, em không giấu được sự xúc động khi nghĩ về những điều bình dị nhất: từ bữa ăn bán trú đến bóng dáng quen thuộc của những cô lao công. Chính những điều nhỏ bé ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của em dưới mái trường trung học cơ sở.
Đông A cho biết, em bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với "một cái đầu lạnh và một trái tim nóng" theo lời dặn dò của thầy cô. Áp lực của em giờ đây không còn nằm ở việc sợ thiếu kiến thức, mà là sự khao khát được chứng minh năng lực của bản thân và chạm tay vào ngôi trường mơ ước. Đó là một áp lực tích cực, dấu hiệu của một người trẻ đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với tương lai của mình.
Bình luận (0)