Sau khi trở về bản và thực hiện những video làm thiện nguyện, giúp đỡ dân bản gặp khó khăn... địa vị của Vi Minh đã được nâng lên một tầm cao mới. Nếu như trước đây cô bị thất sủng, bị o ép không chỉ người bên ngoài mà còn bởi chính những người trong công ty chủ quản thì nay, hợp đồng quảng cáo tới tấp tìm đến Vi Minh. Cô làm việc không có thời gian nghỉ, mệt nhoài...
Và chính vào lúc này, một đại gia khác (do Trọng Lân thể hiện) đã xuất hiện, đưa ra lời mời hợp tác béo bở với Vi Minh.


Người đàn ông này nói với Vi Minh rằng anh ta rất ấn tượng với những video cô làm chia sẻ về bản làng của mình.
"Nó đã truyền cho anh rất nhiều cảm hứng" - người đàn ông khẳng định.
Ngay sau đó, vị đại gia mới đi thẳng vào vấn đề, nói muốn Vi Minh hủy bỏ hợp đồng đại diện với tập đoàn Hải Minh.
"Nếu em đồng ý, anh sẽ giúp em thoát khỏi cái bóng của Hải Minh và đền bù toàn bộ hợp đồng" - người đàn ông nói với đầy sự chắc chắn - "Và nếu em muốn, anh sẽ cầm tay em đi thi Hoa hậu quốc tế".
"Hải Đăng làm được gì cho em, anh sẽ làm tốt hơn như thế" - người đàn ông tuyên bố.

Người đàn ông mới có vẻ giàu có và quyền lực này là ai? Liệu Vi Minh có chấp nhận lời đề nghị béo bở này và rời khỏi Hải Đăng cùng tập đoàn Hải Minh - nơi đã "chắp cánh" cho cô?
Ở một diễn biến khác, công ty của Hải Đăng tiếp tục thu mua ruộng đất của bà con ở bản của Vi Minh. Trong lần xuống Hà Nội thăm Vi Minh trước đó, Ngân Khánh đã kể qua tình hình ở bản. Như lời cô nói, nhiều dân bản đã bán đất cho Hải Đăng nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi những người này tìm tới trang trại của thiếu gia này xin việc thì không được nhận vào làm. Lý do là vì trang trại đã đủ người và công việc thì còn nhiều để cho bà con vào làm.
Khi Vi Minh tìm đến Hải Đăng để hỏi chuyện thời điểm đó, Hải Đăng nói rằng anh ta đang trình dự án phát triển trang trại lên trên và dự án chưa được phê duyệt. Nhưng ngay sau đó, Hải Đăng nói thêm rằng những gì anh ta đã hứa thì anh ta chắc chắn sẽ làm, nói Vi Minh hãy tin mình và nói bà con hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Vi Minh nghe xong cảm thấy an tâm hơn.
Nhưng có vẻ như mọi việc đang xoay chuyển theo một hướng khác khi người dân bản tiếp tục bán đất cho Hải Đăng. Và chuyện bán đất đã liên quan đến cả cháu của bà Ngọ. Người cháu của bà cũng bán đất đi và mang tiền xuống Hà Nội mở hàng ăn.


Bà Ngọ hớt hải chạy đi tìm Sơn thông báo tình hình: "Nó bảo mang tiền xuống Hà Nội mở hàng ăn. Mẹ nó gọi điện cả tuần nay cho nó không được. Tao cũng đã gọi điện thoại cho con Vi Minh rồi. Nó là hoa hậu, kiểu gì nó chả giúp được mình nhờ?".
"Trước khi đi nó nói có gì khó khăn cứ gọi cho nó mà" - bà Ngọ nói tiếp, lý giải với Sơn vì sao bà lại gọi cho Vi Minh.

Sơn tỏ rõ sự lo lắng sau khi nghe câu chuyện nhà bà Ngọ.
Bà Ngọ sau đó đưa cho Sơn địa chỉ cháu mình ở Hà Nội. Sơn đã xuống Hà Nội và tìm gặp Vi Minh.
Liệu cháu bà Ngọ có xảy ra chuyện gì?
Vi Minh sau đó đã đi tìm Hải Đăng và Quỳnh Mai để nói chuyện nhưng có vẻ như khác lần trước, cô không còn hoàn toàn tin Hải Đăng nữa dù anh ta hứa hẹn cô sẽ có tất cả những gì cô muốn. Dường như cả hai đã có chút bất đồng trong cách làm việc.
"Nếu chúng ta không làm thì cũng sẽ có người khác làm thôi, thế giới này vẫn vận hành như thế" - Hải Đăng nói với Vi Minh - "Em sẽ có tất cả những gì em muốn, anh hứa đấy".


Có vẻ như Vi Minh cho rằng mình đang bị lừa. Đáp lại thái độ của cô, Quỳnh Mai nói: "Chẳng ai lừa ai cả. Chị đã mất rất nhiều thời gian để kéo em lên từ một cô hoa hậu may mắn vốn không có một cái gì, giờ em được bao nhiêu người tung hô. Giờ em còn chuẩn bị đi thi cuộc thi quốc tế nữa".
"Chị với sếp Đăng vẫn đang dốc mọi nguồn lực để lo cho em mà?" - Quỳnh Mai nói tiếp - "Nếu bây giờ em muốn lật đổ cơ hội này của chính mình thì cũng được thôi. Chị không cản".
Những lời Quỳnh Mai nói như một gáo nước dội vào Vi Minh.


"Nhưng chị cảnh báo" - Quỳnh Mai đổi giọng - "Một lời nói sai, một bước đi lệch thì em sẽ rơi và rơi đau đấy!".
Liệu mối bất hòa với Quỳnh Mai và Hải Đăng có khiến Vi Minh quyết định nhận lời đề nghị của đại gia mới kia?
Tập 13 phim Lời hứa đầu tiên sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (28/5) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)