Tại tỉnh Gia Lai, trong ngày hôm nay (20/11), mực nước lũ đang xuống, nhưng tại các vùng thấp trũng, nhiều khu dân cư vẫn bị ngập sâu và cô lập. Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai ứng cứu và cung cấp lương thực, nước uống cho người dân vùng cô lập.

Bữa cơm đầu tiên sau gần hai ngày vật lộn với lũ dữ của gia đình bà Lê Thị Nhị (phường Quy Nhơn Bắc). Gia đình 9 người được đưa về khu vực sơ tán tập trung thì bà cũng chẳng còn gì ngoài vài bộ quần áo ướt sũng và chiếc nón cũ che mưa. Nhìn đứa cháu nhỏ ăn uống ngon lành, bà chỉ biết tự nhủ: mất mát thì nhiều, nhưng còn người là còn tất cả.
Trong ngày hôm nay nhiều khu vực như phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông… vẫn còn ngập sâu. Lũ có xu hướng rút nhưng rất chậm, nhiều hộ dân vẫn bị cô lập. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân ở vùng bị cô lập.

Tỉnh Gia Lai đã sơ tán hơn 7.500 hộ với hơn 28.000 người. Hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng tại chỗ cùng hơn 1.000 phương tiện chuyên dụng được huy động để ứng cứu người dân bị cô lập trong lũ. Thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng, 3 người tử vong do lũ và 1 người tử vong do sạt lở.
Tỉnh Gia Lai cũng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu đồng/hộ trong 3 tháng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn (ước khoảng 5.000 hộ); các trường hợp nhà sập, tốc mái sẽ được hỗ trợ theo chính sách bão số 13.
Bình luận (0)