Sau khi Quý Hoàng bị bắt, Mai (Việt Hoa) đã được gọi đến đồn công an. Lý do rất đơn giản vì cô có mặt trong số những người phục vụ bữa tiệc của Quý Hoàng. Ngoài ra, qua video được đặt trong biệt thự, người ta thấy Mai có tiếp cận với Ma Lâu - một nghệ sĩ có tiếng và là khách mời trong bữa tiệc của Quý Hoàng đêm hôm đó.
Tuy nhiên, Mai không hoàn toàn thành thật trong chuyện khai báo. Cô chỉ nói chuyện Ma Lâu say rượu, hoàn toàn không nhắc đến việc Ma Lâu dùng ma tuý và bị ảo giác. Cô nói vì say rượu nên Ma Lâu đã chạy khắp biệt thự, vừa chạy vừa gọi tên người yêu cũ.


"Anh có hiểu cảm giác khi lòng tốt trỗi dậy và chúng ta có thể làm được những việc phi thường mà chúng ta khó lý giải không?" - Mai hỏi cán bộ công an đang tra hỏi mình nhằm giải thích chuyện tại sao cô có thể một mình đưa Ma Lâu về nơi cô trọ.
Mai cũng tìm cách lấp liếm khi công an hỏi cô việc tại sao cô đưa Ma Lâu rời khỏi biệt thự của Quý Hoàng cũng như người đến đưa Ma Lâu đi sau đó. Lúc đó chỉ có Cương đen đến mang Ma Lâu đi nhưng Mai đã dùng từ "họ" để lái sang ý có trên một người đến đón Ma Lâu ở phòng trọ nơi cô ở.
Cương đen cũng được mời đến để tra khảo vì Cương cũng xuất hiện tại biệt thự của Quý Hoàng buổi tối hôm đó. Nhưng Cương khôn khéo vượt qua tất cả những tra hỏi, nói rằng mối quan hệ với Quý Hoàng cũng chỉ đơn giản là làm ăn mà thôi và hắn ta không chú ý lắm khi đến bữa tiệc Quý Hoàng tổ chức.

"Nói thật với anh, tôi mải nghĩ nên cũng không quan tâm mọi người làm gì" - Cương nói với cán bộ Tân, người tra hỏi mình - "Đầu tư thì dàn trải, kinh tế thì khó khăn, kinh doanh thì thua lỗ, suốt ngày chỉ đau đầu vì tiền, không quan tâm tới việc khác".
"Chúng tôi là dân kinh doanh, việc gì nên tránh chúng tôi sẽ tránh" - Cương nói thêm.

Trong khi đó, tại dinh thự của Lão Công, lão cũng đã bắt kẻ đã cho Ma Lâu - em trai của bạn gái lão - dùng "Bụi trăng". Lúc đầu, tên này chối quanh, nói rằng tự ý cho Ma Lâu dùng thuốc do thấy hắn cứ suốt ngày nhớ thương người yêu cũ. Tuy nhiên, khi bị Lão Công doạ, gã này nói rằng hắn làm theo chỉ đạo của "Tiến Lẩu" - một tay anh chị khác.
Gã khai: "Thằng Tiến Lẩu nó bơm cho em một mớ miễn phí với điều kiện là phải nhắm vào những thằng như thằng Ma Lâu anh ạ".
"Tất cả những đứa tao bảo kê à? - Lão Công hỏi lại - "Để làm gì?".
"Em đoán nó ghen ăn tức ở với anh, muốn phá anh ạ" - gã thanh niên đáp lại câu hỏi của Lão Công. Nhưng Lão Công vốn là người đa nghi, hắn đâu dễ tin ngay. Lão ngay lập tức đưa ra đòn tra tấn và gã kia đã phải rú lên xin khai thật.


Về phía đội thực hiện chuyên án, các chiến sĩ công an vẫn tiếp tục lần theo dấu vết các băng nhóm tội phạm nhằm phá tan đường dây buôn bán ma tuý vào Sơn Hải. Theo những điều tra ban đầu có được từ B2, kẻ cầm đầu Santana có thể là Lê Trường (Mạnh Cường).
Đội thực hiện chuyên án cũng tìm được ra nguồn hàng Bụi trăng đến từ Tiến Lẩu, tuy nhiên, đây không phải nguồn chính sản xuất loại ma tuý mới này. Tiến Lẩu được cho là chỉ là cấp đại lý mà thôi.

"Cỡ như hắn không thể điều chế được Bụi trăng" - Tân nói trong cuộc họp.
Bóng ma Santan được cho là người tạo ra Bụi trăng, nhiều đồn đoán như vậy nhưng sự thật vẫn chưa kiểm chứng và nhân vật này cụ thể là ai vẫn còn rất mù mờ. Đội chuyên án cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là nhân vật hư cấu được tạo ra nhằm "nắn gân" đối thủ. Nhưng có một nguồn tin chắc chắn mà đội chuyên án thu được là Santana thực sự muốn đặt chân vào Sơn Hải.


Thành viên của đội chuyên án, Tài, sau đó đã nhận được cuộc gọi từ nguồn tin của mình, B2, người này nói rằng cần gặp để trao đổi về thông tin mới nắm bắt được về băng nhóm Santana cũng như kế hoạch sắp tới của băng vào Sơn Hải.
Tuy nhiên, B2 đã bị phát hiện và Tài mãi mãi không thể gặp lại người này.

Lê Trường - tức Trường Nổ.
Lê Trường cũng đã đánh hơi được việc băng Santana của hắn đã trở thành mục tiêu của công an. Vụ Quý Hoàng bị bắt dẫn đến việc người của hắn bị tóm khiến hắn rất khó chịu, cho rằng đã bị cài người vào băng nhóm nên ra lệnh phải tìm cho được "con chuột nhắt" đấy là ai.
Lê Trường cũng nói với đàn em của hắn rằng trong tình hình này, hắn không sợ công an mà chỉ lo ngại Lão Công mà thôi. Hắn đồng thời cũng nói thêm rằng sắp tới sẽ vận chuyển một chuyến hàng lớn vào Sơn Hải.
Nhưng Lê Trường không biết rằng trong lúc người của công an đã xâm nhập vào được băng nhóm của hắn, người này thậm chí còn có vị trí giám sát và vận chuyển Bụi trăng
Đàn em của Lê Trường sau đó đã tìm ra được "con chuột nhắt" và đã cho Viên vượn giết chết người này bằng cách dùng dây siết cổ cho đến chết.


Tập 4 phim Lửa trắng sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (26/6) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)