Lê Trường đã liên hệ với Lão Công để sắp xếp một cuộc gặp. Lão Công ban đầu không đồng ý nhưng cuối cùng đã chấp thuận. Tại cuộc gặp này, lão cho cả Mai - cô con gái thất lạc lão mới tìm thấy - tham gia cùng.
Tại cuộc gặp này, Lão Công nói thẳng lão sẽ đồng ý với một điều kiện phải biết sếp của Lê Trường là ai và lão muốn làm việc trực tiếp. Nhưng Lê Trường đã phủi đi đề nghị này.


"Không được" - Lê Trường đáp lời Lão Công - "Ông trùm có thể họp online với chúng ta. Tuy nhiên, sáng nay bên kia báo về có sự vụ. Ông trùm đi giải quyết công việc nên bàn giao hết cho tôi".
Lão Công nghe xong nói thẳng mặt rằng Lê Trường chỉ là Phó và lão muốn làm việc trực tiếp với trùm của Santana.
"Như anh vừa nói, chúng tôi là đại lý phân phối hàng. Vậy anh thử nghĩ xem anh nhận một món hàng mà anh không biết chủ của nó là ai, liệu có an toàn không?".
Lão Công sau đó nói luôn rằng nếu Lê Trường trả lời không thì sẽ không có sự hợp tác nào hết giữa Santana và công ty của lão.
"Chúng tôi sẽ biến đối tác thành đối thủ, không đội trời chung" - Lão Công nhẹ nhàng nói nhưng là một câu đe dọa rõ ràng.
Khi Lê Trường tỏ ra coi thường, nói rằng Lão Công có gì để chơi lại băng Santana, Lão Công chỉ đáp đúng 1 từ ngắn ngủn: "Cớm!".

Ở một diễn biến khác, băng Lão Công cũng như Lê Trường không biết rằng cuộc gặp kín của bọn chúng đang nằm trong sự theo dõi của công an, cụ thể ở đây là nhóm của Tân. Anh cùng đồng nghiệp đóng giả là khách đến ăn tại nhà hàng.
Tập 8 phim Lửa trắng sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (10/7) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bình luận (0)