(Ảnh: NY Post)
Tính đến sáng 5/11 (giờ Mỹ), vụ tai nạn đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.
Chiếc máy bay gặp nạn là loại McDonnell Douglas MD-11, thực hiện chuyến bay số hiệu UPS 2976, khởi hành từ sân bay Louisville lúc khoảng 17h15 để tới Honolulu, Hawaii. Ngay sau khi cất cánh, máy bay bất ngờ gặp sự cố và rơi xuống khu vực có nhiều cơ sở kinh doanh, cách đường băng không xa. Vụ va chạm gây ra một vụ cháy lớn như một quả cầu lửa khổng lồ, tạo cột khói đen dày đặc bốc cao hàng km.
Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết đây là "một vụ tai nạn thảm khốc", đồng thời xác nhận trong khu vực máy bay rơi có một cơ sở tái chế dầu và một xưởng phụ tùng ô tô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng do nhiều nạn nhân chưa được xác định. "Bất kỳ ai nhìn thấy hình ảnh từ hiện trường đều hiểu mức độ khủng khiếp của vụ việc này. Sẽ có nhiều gia đình phải chờ đợi trong lo lắng", ông nói.

(Ảnh: WLKY)
Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát thành phố Louisville đã phong tỏa hiện trường rộng khoảng một khu phố, đồng thời phát lệnh yêu cầu người dân trong bán kính 5 dặm quanh khu vực giữ nguyên tại chỗ. Sau đó, phạm vi cảnh báo được thu hẹp còn 1 dặm khi đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết đám cháy quá lớn và tự tạo ra môi trường khí quyển riêng, khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.
Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Louisville, ông Edward Meiman, cho biết lực lượng chức năng đang đi từng cơ sở để xác định có còn người mắc kẹt hay không. Ông cho biết có nhiều vụ nổ nhỏ xảy ra sau khi máy bay rơi do lượng nhiên liệu lớn trên khoang - ước tính khoảng 144.000 lít.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn. NTSB đã cử đội phản ứng nhanh tới hiện trường và dự kiến bắt đầu thu thập dữ liệu vào sáng 5/11.

(Ảnh: WLKY)
Thành phố Louisville hiện là trung tâm vận hành chính của UPS, nơi công ty này có hơn 25.000 nhân viên và khoảng 400 chuyến bay mỗi ngày. Đây được xem là một trong những đầu mối hàng không vận tải quan trọng nhất của Mỹ.
Thống đốc Andy Beshear cùng Thị trưởng Louisville Craig Greenberg đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân, đồng thời kêu gọi người dân cầu nguyện cho cộng đồng và các thành viên phi hành đoàn bị ảnh hưởng.
Hiện công tác cứu hộ, nhận dạng nạn nhân và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai khẩn trương. Giới chức cho biết hiện trường sẽ tiếp tục được phong tỏa trong nhiều ngày tới để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay nghiêm trọng này.
Bình luận (0)