Ảnh: Trần Nhật Linh
Giữa nhịp sống sôi động của TP Hồ Chí Minh, những ngày này, dọc tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa, hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, người dân và du khách có thể bắt gặp một khung cảnh rất khác: những hàng cây đồng loạt thay màu lá; rồi lá rụng, chao nghiêng trong gió, trải sắc nâu, vàng, cam, đỏ trên mặt đường, vỉa hè và thảm cỏ.
Không có mùa thu giống như miền Bắc, nhưng giữa lòng thành phố vẫn có những khoảnh khắc gợi nhớ đến mùa đẹp nhất trong năm, tạo nên khung cảnh lãng mạn và đẹp lạ.
Trong không gian ấy, mọi người tìm đến đây nhiều hơn. Các gia đình thong thả đi bộ, đưa trẻ nhỏ dạo chơi; những bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp của "mùa thu"; những người già chậm rãi trò chuyện cùng nhau, tận hưởng buổi chiều...
Và có lẽ, điều đẹp nhất màu sắc lá mang lại không chỉ nằm ở cảnh vật, mà ở cách nó khiến con người chậm lại giữa một thành phố vốn luôn vội vã. Một buổi chiều quen thuộc bỗng trở nên thư thả hơn, khi người ta có thêm lý do để bước chậm, ngắm nhìn và tận hưởng thiên nhiên.
Những hình ảnh đẹp về một thoáng "thu vàng" len lỏi trong thành phố:









Ảnh: Trần Nhật Linh
Bình luận (0)