Giữa mùa đông khắc nghiệt, hàng nghìn gia đình tại Dải Gaza đang phải sống trong những túp lều tạm bợ, không đủ khả năng che mưa, chắn gió. Nước mưa tràn vào bên trong, cái lạnh len lỏi khắp nơi, trong khi điều kiện sinh hoạt tối thiểu gần như không tồn tại. Mùa đông làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo ở Gaza và thực trạng này đặc biệt tồi tệ đối với trẻ em - những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất.
Chị Um Issam Khandoor - người dân Dải Gaza - nói: "Chúng tôi đang rất khổ sở vì mưa, giường chiếu đều ướt sũng. Những đứa trẻ đang sống trong tình trạng tồi tệ, đây không phải là môi trường để trẻ em có thể ở. Chúng tôi phải đốt lửa trong lều để nấu ăn. Mỗi lần con gái tôi đi ngang qua lửa, tôi đều sợ cháu sẽ bị bỏng".
Người dân Gaza không có nơi nào trú ẩn ngoài những túp lều mong manh, không có sữa, thuốc men. Các nhu yếu phẩm cơ bản đều không đủ đáp ứng nhu cầu sinh tồn tối thiểu, trong khi bệnh tật ngày càng gia tăng khi mùa đông đến.

Người dân Gaza đang phải vật lộn với gió mạnh, giá rét, mưa lớn và ngập lụt khi mùa đông đến (Ảnh: Anadolu/Getty)
Anh Arafat Khandoor cho biết: "Vô cùng khó khăn, có người bị thương, trẻ em ốm đau. Cái lều này thậm chí cũng không lành lặn trong khi có bốn gia đình đang sống trong đó. Chúng tôi có trẻ em, người bệnh, chúng tôi cần mọi thứ. Tình cảnh này thật khủng khiếp".
Không có lối thoát, người dân Gaza chỉ có thể trông chờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để có thể có cuộc sống tốt hơn.
Khi mùa đông tiếp tục khắc nghiệt hơn, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza ngày càng trầm trọng. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, mặc dù một số hàng viện trợ đã đến được Gaza, phần lớn nhu yếu phẩm mùa đông vẫn bị chặn hoặc bị trì hoãn tại các cửa khẩu do Israel kiểm soát. Điều này khiến việc vận chuyển nhu yếu phẩm mùa đông kịp thời cho những người dân ở đây gần như là không thể.

Bình luận (0)