Bố mẹ Khánh và mẹ Phương có mặt tại đồn công an để đợi tin của các con. Sau khi được lấy lời khai, nhóm bạn được ra về. Phương, Ly và Hoàng ra bờ hồ ngồi nói chuyện trong khi Khánh rủ Tùng Jun đi nói chuyện riêng.

Khánh nhờ Tùng Jun giữ kín việc Phương mới là người gây ra thương tích cho Long. Điều này khiến Tùng thắc mắc thì được Khánh giải thích rằng mọi việc chỉ muốn tốt cho Phương. Từ đầu đến cuối Khánh là nguyên nhân gây rắc rối nên một mình gánh chịu tội lỗi. Còn Phương phải đi du học bằng học bổng nên không được để sự việc này làm ảnh hưởng đến tương lai.

Trong bữa cơm, bà Ngọc và Kim Anh lo lắng hỏi thăm tình hình của Khánh thì Phương cho rằng mọi việc sẽ khó. Bà Ngọc nói với Phương: "Kể ra thằng Khánh là đứa tốt tính, nhưng lại quá bốc đồng, xốc nổi. Con ở bên những người như thế sẽ rất thấp thỏm đấy!". Đồng thời bà cũng cho rằng Phương cứ đi du học trước, chuyện tương lai của Phương và Khánh sẽ từ từ tính tiếp. Bà sẽ vay tiền để trang trải bớt nợ nần của gia đình Khánh trong lúc khó khăn này. Phương thấy chị Kim Anh cũng ủng hộ ý kiến của mẹ nên đành đồng ý, dù trong lòng vẫn còn lo lắng cho Khánh.

Sau khi vào bệnh viện thăm Long về, bà Liên buồn bã về nhà gọi điện thoại cho chồng - ông Vệ. Một mặt bà cố gắng động viên ông Vệ để cùng tìm cách gỡ rối, tuy nhiên thực tế bà rất lo lắng đến mức rơi nước mắt cho con trai. Khánh nhìn thấy tình cảm của mẹ nên không khỏi xúc động.
Đúng lúc này bà Ngọc tìm đến. Bà Ngọc trả trước cho bà Liên 100 triệu đồng. Ban đầu bà Liên không muốn nhận vì sợ bà Ngọc phải đi vay nặng lãi. Nhưng bà Ngọc kiên quyết gửi trả và động viên tinh thần. Khánh nép sau bức tường, hiểu được những trăn trở của người lớn nên rất đau lòng.






Phương rất sốt ruột hỏi thăm Khánh cập nhật tình hình sự việc. Khánh cho biết bố mẹ đang nỗ lực để giúp đỡ mình. Thấy thế Phương liền có kế hoạch riêng.
Bà Ngọc vô tình nghe được chuyện Phương gọi điện thoại xin hoãn học bổng nửa năm nên rất xúc động. Bà căn vặn hỏi con gái lý do trì hoãn. Ban đầu Phương viện lý do lo lắng cho mẹ và chị, không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Bà Ngọc khẳng định chuyện gia đình chăm sóc, hy sinh cho Phương là do mọi người tự nguyện.
Bà Ngọc thẳng thắn về chuyện mình đã biết Phương và Khánh đang yêu nhau. Tuy nhiên bà khuyên Phương nên suy nghĩ kỹ càng. Bà nhắc nhở Phương không được làm hỏng mơ ước của bố trước khi qua đời. Điều này đã thực sự thức tỉnh Phương. Cô vốn rất yêu quý và đau xót trước việc bố ra đi quá sớm. Vì thế Phương đã đồng ý đi du học để hoàn thành tâm nguyện của gia đình.






Khi nhóm bạn tụ tập trước khi Phương đi du học vài tuần, Hoàng mới phát hiện Khánh và Phương đang có tình cảm với nhau. Tuy nhiên Phương cho rằng dù có sự thay đổi trong mối quan hệ thì họ vẫn sẽ mãi là những người bạn thân, trong đó có cả sự xuất hiện của nhân tố mới là Tùng.



Phương và Khánh trò chuyện riêng. Phương cảm thấy bồi hồi khi sắp phải đi du học. Khánh động viên Phương rằng cả hai có thể nói chuyện .
Nhưng Phương vẫn lo lắng việc rắc rối của Long. Thấy vậy Khánh liền an ủi rằng mọi việc đã có bố mẹ mình thu xếp. Việc của Phương là yên tâm học hành. Khoảng cách địa lý tuy lớn nhưng họ vẫn có thể trò chuyện qua điện thoại. Hơn nữa Phương sẽ về thăm gia đình vào các kỳ nghỉ, cũng như Khánh tiếp nối nghề mộc của cha, tích lũy tiền để đi thăm cô.
Trong lúc xúc động, Phương đã hôn lên má của Khánh khiến anh chàng đứng hình vài giây. Nhưng ngay sau đó, với bản tính tinh nghịch, Khánh đòi Phương phải hôn thêm má còn lại. Tuy nhiên Phương ngại ngùng bỏ chạy.




Gia đình và bạn bè bịn rịn chia tay Phương trước giờ lên máy bay. Nhóm bạn Ly, Hoàng và Tùng Jun hẹn ước với nhau về tương lai 4 năm sau khi Phương đi du học về. Mọi người đều động viên Phương cố gắng nỗ lực để tiếp tục là niềm tự hào của mọi người. Đến lúc Phương phải lên xe ô tô ra sân bay thì Khánh vẫn không có mặt.




Trên đường ra sân bay, Phương vẫn chờ đợi sự có mặt của Khánh trước khi lên đường. Thấy Phương nâng niu món quà kỷ niệm, bà Ngọc nén cảm xúc để động viên con. Sau những đau khổ mất mát, bà luôn là người mạnh mẽ để hướng dẫn, uốn nắn, khuyên răn con gái út có chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Sau khi chồng mất, Phương là niềm an ủi và tự hào lớn nhất của bà.


Tuy nhiên cô không ngờ chính lúc này Khánh đang bị công an đọc lệnh bắt tại nhà. Trên tay của Khánh vẫn còn túi sấu - món ăn vặt yêu thích của Phương. Lần chia tay chưa kịp tạm biệt này của cặp đôi đã khép lại chuyện tình dang dở.




Quí vị đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Mùa hè năm ấy lúc 20h các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!
Bình luận (0)