Trận lũ quét đi qua để lại những mất mát nặng nề tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Từ những căn nhà bị cuốn trôi, một khu tái định cư đang được khẩn trương xây dựng, giúp các gia đình mất nhà có nơi ở an toàn, từng bước ổn định cuộc sống.
Dòng nước lũ dữ dội ập về, cuốn phăng nhà cửa, vùi lấp ruộng đồng, chia cắt những tuyến đường. Chỉ trong vài giờ, nhiều gia đình tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu mất đi mái nhà cùng toàn bộ tài sản tích góp sau bao năm lao động. Khi nước rút, những gì còn lại là cảnh hoang tàn và nỗi đau khó có thể nguôi ngoai.

Với bà Piềng ở bản Chít, cũng như nhiều người dân nơi đây, những giọt nước mắt sau lũ là nỗi niềm chung của những gia đình bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay. Với vợ chồng anh Lò Văn Phong và chị Vàng Thị Hằng, ký ức về căn nhà cũ vẫn còn nguyên vẹn. Dù lũ đã qua, mỗi lần nhìn lại nơi từng là tổ ấm của gia đình, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu.

Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, một khu tái định cư đang được khẩn trương xây dựng tại khu đất thuộc bản Sân bay, xã Mường Than. Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành nhiều kíp, tổ chức thi công liên tục. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, các lực lượng triển khai xây dựng đến đó, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm có nơi an cư.
Theo Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, khu tái định cư được xây dựng cách điểm sạt lở khoảng 4 km. Vị trí này được lựa chọn nhằm bảo đảm an toàn, không có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, hướng tới nơi ở ổn định lâu dài cho các hộ dân.


Dự án có quy mô san tạo khoảng 10.000 m² mặt bằng, xây dựng 24 căn nhà cùng hệ thống điện, nước, đường giao thông và các công trình phụ trợ. Không chỉ tạo dựng nơi ở mới, công trình còn là điểm tựa để những gia đình chịu thiệt hại sau thiên tai từng bước gây dựng lại cuộc sống.
Những mất mát do thiên tai gây ra không thể bù đắp trong ngày một ngày hai. Nhưng từ sự chung tay của các lực lượng và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, những mái nhà mới đang dần hình thành, thắp lên hy vọng về một cuộc sống bình yên hơn cho người dân vùng lũ.


Sau những ngày mưa lũ, cuộc sống tại Mường Than đang từng bước hồi sinh. Trên vùng đất từng oằn mình trước thiên tai, những ngôi nhà mới không chỉ mang đến nơi ở an toàn mà còn gửi gắm tình yêu thương, nghĩa đồng bào, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn, vững tin bắt đầu lại từ chính quê hương mình.
Bình luận (0)