Nam sinh đỗ 3 trường chuyên tiếng Nhật nhờ thói quen hàng ngày

VTV.vn - Nam thủ khoa bật mí thành tích của em đến từ kỷ luật thép, sự định hướng sớm của gia đình và sự đồng hành của cô giáo chủ nhiệm.

Những ngày vừa qua, em Trần Tùng Dương, lớp 9A8 (THCS Cát Linh - Hà Nội) và gia đình liên tục đón nhận những tin vui trúng tuyển đến từ 3 trường chuyên ở Hà Nội: THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Chu Văn An. Không chỉ vậy, Dương còn sở hữu điểm thi vào 10 ở ngưỡng xuất sắc với tổng 27 điểm (Toán 9 điểm, Văn 8 điểm, Tiếng Nhật 10 điểm).

Hành trình chinh phục 3 trường chuyên

Tùng Dương bén duyên với tiếng Nhật từ rất sớm. Em có thời gian ngắn sinh sống ở Nhật Bản trong quãng thời gian bố mẹ học thạc sĩ, tiến sĩ tại đất nước này. Trở về Việt Nam năm 6 tuổi, Tùng Dương mang theo tình yêu dành cho văn hóa xứ anh đào và mong muốn được quay về nơi đây học tập.

"Em duy trì đam mê tiếng Nhật suốt những năm tiểu học nhưng phải tới khi lên lớp 6, em mới bắt đầu học tiếng Nhật bài bản", nam sinh kể lại.

Nam sinh đỗ 3 trường chuyên tiếng Nhật nhờ thói quen hàng ngày - Ảnh 1.

Với Tùng Dương, tiếng Nhật không chỉ là môn học mà còn là niềm yêu thích được nuôi dưỡng từ nhỏ. Ảnh: NVCC

Bước vào môi trường trung học cơ sở, để học tốt tiếng Nhật song song với các môn văn hoá khác, Tùng Dương chia sẻ rằng bản thân luôn duy trì thời gian biểu học và chơi theo kỷ luật vững chắc. Đều đặn hằng ngày, em dành cho mỗi môn Văn và Toán 1 giờ tự học, riêng môn chuyên tiếng Nhật em dành từ 2-3 giờ ôn tập. Dương đặt ra cho mình mục tiêu học 10 từ Kanji (Hán tự) mỗi ngày và thường xuyên giải đề để khắc phục những phần ngữ pháp mình chưa tự tin.

Bên cạnh ôn luyện bài vở, Tùng Dương còn dành thời gian tìm hiểu về văn hóa Nhật. Sở thích của Dương là truyện tranh và phim ảnh, em đặc biệt yêu thích những bộ phim kinh điển như Kimi no Na wa, Naruto, Spy x Family… Theo nam sinh, việc xem, đọc các ấn phẩm văn hóa đại chúng không chỉ giúp hiểu rõ hơn về tư duy nghệ thuật mà còn cả triết lý sống của người Nhật hiện đại.

"Khi nghe tin trúng tuyển em rất hạnh phúc và sung sướng, cảm giác công sức mình bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Người đầu tiên em chia sẻ tin mừng này là cha mẹ, rồi đến cô chủ nhiệm và cả cô giáo bộ môn tiếng Nhật, đây là những người đã luôn bên cạnh để em có kết quả này", Tùng Dương nhớ lại.

Gia đình, thầy cô là nguồn động lực lớn

Chia sẻ với phóng viên, Tùng Dương cảm thấy rất biết ơn vì em được cả nhà ủng hộ theo đuổi ngôn ngữ Nhật ngay từ khi lên cấp 2. Gia đình không ngại cho em theo học lớp song ngữ Anh - Nhật ở trường THCS Cát Linh, dẫu nhà cách trường gần 9 km, với mong muốn em có nền tảng tiếng Nhật từ sớm.

Ở chặng nước rút trước kỳ thi, gia đình chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất của Tùng Dương. Cô Nguyễn Thị Hồng Ngọc, mẹ của Dương, cho biết giai đoạn con trai ôn thi là thời điểm nhạy cảm. Vì vậy, cả nhà luôn động viên, khích lệ con, tạo điều kiện cho con có nhiều thời gian ôn bài một cách thoải mái nhất.

Nam sinh đỗ 3 trường chuyên tiếng Nhật nhờ thói quen hàng ngày - Ảnh 3.

Cô Nguyễn Thị Hồng Ngọc (mẹ của Tùng Dương) luôn ở bên sát cánh, tiếp thêm động lực để Dương yên tâm ôn tập và phát huy hết khả năng của bản thân. Ảnh: NVCC.

Nhờ sự cổ vũ hết mình từ gia đình, Tùng Dương chia sẻ rằng bản thân giảm được rất nhiều áp lực, khiến em thêm phần tự tin khi bước vào phòng thi. Dương tin rằng sự tin tưởng, ủng hộ đến từ mái ấm là yếu tố quan trọng giúp em thi đạt kết quả xuất sắc.

Đằng sau thành tích trúng tuyển cả ba trường chuyên của Tùng Dương còn là sự đồng hành bền bỉ của các thầy cô tại trường THCS Cát Linh. "Thầy cô và nhà trường luôn khích lệ và hỗ trợ em trong mọi hoàn cảnh, giúp em có thêm động lực để cố gắng từng ngày", Dương chia sẻ.

Nhận xét về cậu học trò của mình, cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên chủ nhiệm cho biết Tùng Dương là học sinh ngoan, có tinh thần cầu tiến và ý thức kỷ luật cao. Điều khiến cô ấn tượng nhất là em luôn xác định mục tiêu rõ ràng, xây dựng kế hoạch học tập cụ thể và bền bỉ thực hiện từng bước để chinh phục cột mốc đã đặt ra.

Nam sinh đỗ 3 trường chuyên tiếng Nhật nhờ thói quen hàng ngày - Ảnh 4.

Với Tùng Dương, cô Nguyễn Thị Lan còn là người dẫn dắt, giúp em thêm kiên định và vững tin theo đuổi những mục tiêu của mình. Ảnh: NVCC

"Tôi không quá bất ngờ trước kết quả thi của Dương. Đồng hành suốt 4 năm học, tôi rất rõ học lực của con và vững tin rằng con sẽ đỗ cao. Dương luôn giữ phong độ là cậu học trò đứng nhất của lớp, của trường trong nhiều kỳ khảo sát, là niềm tự hào của các thầy cô trong trường", cô Lan tâm sự.

Lựa chọn cuối cùng của Tùng Dương là ngôi trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Em tin rằng môi trường học tập năng động tại đây sẽ giúp mình trau dồi kiến thức, tích lũy thêm hành trang để hiện thực hóa ước mơ du học trong tương lai.

Nam sinh đỗ 3 trường chuyên tiếng Nhật nhờ thói quen hàng ngày - Ảnh 4.Nữ thủ khoa kép kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội

VTV.vn - Trần Thục Anh, học sinh trường THCS Trưng Vương, trở thành thủ khoa kép trong kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội nhờ tình yêu với tiếng Nhật và sự bền bỉ.


Tin liên quan

Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.