Binh lính Ukraine trên xe bọc thép gần Pokrovsk (Ảnh: Lực lượng Lục quân Ukraine)
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, lệnh ngừng bắn tạm thời có thể kéo dài tới 6 giờ tại thành phố chiến lược Pokrovsk (còn gọi là Krasnoarmeysk), Myrnohrad và Kupyansk, cho phép các nhà báo quan sát, phỏng vấn binh sĩ Ukraine và rời đi an toàn.
Nga khẳng định điều kiện này chỉ có hiệu lực nếu phía Ukraine cũng đưa ra cam kết tương tự nhằm bảo đảm an toàn cho cả phóng viên lẫn quân nhân hai bên.
Đề xuất được Tổng thống Putin nêu ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố "hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã bị bao vây" tại mặt trận miền Đông. Ông cho rằng việc tiếp cận thực địa sẽ giúp truyền thông xác thực tình hình và có thể thúc đẩy Kiev "chấp nhận đầu hàng danh dự", tương tự vụ Azovstal ở Mariupol năm 2022.
Tuy nhiên, phía Ukraine bác bỏ toàn bộ tuyên bố của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Heorhii Tykhyi, lên tiếng cảnh báo các phóng viên "không nên tin vào bất kỳ lời hứa ngừng bắn nào của ông Putin", đồng thời gọi đề nghị này là "một màn dàn dựng tuyên truyền". Ông Tykhyi nhắc lại thảm kịch Ilovaisk năm 2014, khi binh sĩ Ukraine được hứa "hành lang nhân đạo" nhưng sau đó bị tấn công trong lúc rút lui, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

(Ảnh: Getty Images/South_agency)
Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cảnh báo việc vào khu vực do Nga kiểm soát mà không có sự cho phép của Kiev là vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và uy tín lâu dài.
Theo báo Kyiv Post, các trận giao tranh dữ dội đang diễn ra tại Pokrovsk, nơi quân đội Nga đã tiến vào nhiều khu vực phía Nam thành phố. Nhóm quan sát quân sự độc lập DeepState xác nhận Pokrovsk đang trong tình trạng nguy cấp, trong khi Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) cho rằng Nga chưa hoàn toàn bao vây Pokrovsk hay Kupyansk và đánh giá đề xuất "ngừng bắn cho báo chí" là nỗ lực tuyên truyền nhằm củng cố hình ảnh Moscow trước cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa lên tiếng bình luận về nhận định này.
Bình luận (0)