Hôm nay (20/5), chính thức trở thành ngày Hiến tặng mô, tạng Việt Nam năm đầu tiên. Đây là dịp để tri ân người hiến tạng và là một dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nghĩa cử hiến tặng mô, tạng cứu người, lan tỏa thông điệp "Cho đi là còn mãi".
Thông điệp như lời nhắn gửi đầy nhân văn, khẳng định rằng: sự sống có thể được tiếp nối, yêu thương và những giá trị tốt đẹp tiếp tục được nhân lên.
Cùng việc tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng, nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Hiến tặng mô, tạng Việt Nam được tổ chức, góp phần thay đổi nhận thức, xóa bỏ rào cản tâm lý, thúc đẩy phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng sau chết não, mở rộng nguồn hiến bền vững. Hiện cả nước đã có hơn 177 nghìn người đăng ký hiến tạng.

Số người chết não hiến mô, tạng tăng cao trong hơn 2 năm nay. Năm 2024 là 44 người, năm 2025 là 66 người. Và năm nay, chưa đầy 5 tháng đã có 25 người có nghĩa cử cao đẹp. Đây là bước tiến đặc biệt trong nhận thức cộng đồng. Nhưng so với thực tế danh sách chờ ghép mô, tạng có tới gần 10 nghìn người thì nguồn tạng hiến vẫn còn khiêm tốn.
Mới đây, một nghĩa cử cao đẹp đã khiến nhiều người xúc động. Cuộc đời của một người làm nghề giao hàng ở Quảng Ninh khép lại ở tuổi 38, nhưng từ quyết định hiến tạng đầy nhân văn, trái tim và hơi thở của anh đã tiếp tục được trao đi từ Bắc vào Nam, giúp hồi sinh nhiều cuộc đời khác.
Bệnh nhân chết não do tai nạn giao thông trên đường đi giao hàng. Giữa tận cùng nỗi đau mất mát, gia đình đã quyết định hiến đa tạng cùng giác mạc của anh để cứu sống những người hoàn toàn xa lạ.

Vốn là trụ cột trong gia đình, là cha của 3 đứa con, anh còn là 1 trong những thành viên của CLB Máu hiếm Quảng Ninh, đã nhiều lần hiến máu cứu người.
Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, gần 100 thầy thuốc đã tham gia lấy - ghép tạng. 2 thận ghép cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ngay tại bệnh viện. 2 gan được chuyển đến BV Hữu nghị Việt Đức, 2 giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương; Còn trái tim ngay đêm đó được vận chuyển qua đường hàng không đến Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.
Bác sĩ Nguyễn Bá Việt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, trái tim được đưa từ Bắc vào Nam không chỉ là hành trình vận chuyển tạng khẩn cấp, mà còn là hành trình níu giữ sự sống cho thanh niên 23 tuổi đang nguy kịch, phải chạy ECMO.

Khi tới sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ mở đường để đưa tạng về bệnh viện chỉ trong chưa đầy 10 phút. Khoảng 50 phút sau khi tim hiến được chuyển tới phòng mổ, trái tim mới đã đập trở lại trong lồng ngực người bệnh.
"Cho đi là còn mãi" không chỉ là một thông điệp, mà còn là sự tiếp nối của hy vọng và sự sống giữa con người với con người.Bởi đôi khi, từ một nghĩa cử đầy nhân ái, nhiều cuộc đời khác lại được hồi sinh.
Bình luận (0)