Sân khấu Ngày Thơ Hà Nội 2026 với chủ đề “Vươn mình ra biển lớn”.
Sáng nay (1/3), trong không gian trầm mặc và linh thiêng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ngày Thơ Hà Nội đã chính thức diễn ra, mang đến một bữa tiệc thi ca đầy cảm xúc cho những người yêu văn chương. Sự kiện năm nay do Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội phối hợp cùng Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức, dưới sự đồng ý và chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội.
Với chủ đề giàu sức gợi “Vươn mình ra biển lớn”, Ngày Thơ Hà Nội không chỉ là ngày hội tôn vinh những giá trị tốt đẹp của thi ca, mà còn là tiếng lòng của giới văn nghệ sĩ Thủ đô trước vận hội mới của đất nước. Chủ đề này thể hiện ý chí vươn lên, tinh thần hội nhập và khát vọng mang những giá trị văn hóa, văn học của dân tộc vươn tầm quốc tế.

Nhà thơ Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội phát biểu tại sự kiện.
Chia sẻ tại lễ khai mạc về thông điệp sâu sắc của Ngày Thơ năm nay, nhà thơ Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội nhấn mạnh: "Trong khát vọng vươn mình ra biển lớn của thời đại, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và sáng tạo, đang chuyển mình mạnh mẽ, luôn đi trước, tiên phong dẫn đường."

Sự kiện đã thu hút đông đảo các thế hệ nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học cùng hàng ngàn công chúng yêu thơ Thủ đô.
Lời khẳng định của Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cũng chính là tinh thần chung được lan tỏa qua các thi phẩm được trình diễn. Những vần thơ vang lên tại sân Thái Học không chỉ ngợi ca vẻ đẹp hào hoa, thanh lịch của Hà Nội xưa, mà còn khắc họa đậm nét nhịp sống hối hả, sức sống mãnh liệt của một "Thành phố vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo" đang vươn mình ra thế giới.
Sự kiện đã thu hút đông đảo các thế hệ nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học cùng hàng ngàn công chúng yêu thơ Thủ đô. "Vươn mình ra biển lớn" không chỉ là một khẩu hiệu, mà qua lăng kính thi ca, nó đã trở thành một nguồn năng lượng tinh thần to lớn, cổ vũ Thủ đô tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới và phát triển.
Bình luận (0)