Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026 đã khép lại trong niềm hân hoan ngập tràn cảm xúc và những kỷ niệm khó quên của các nữ cầu thủ và người hâm mộ cả nước.
Vượt qua chặng đường gần 200 km sau hơn 5 tiếng di chuyển, các cô gái đất ngọc Lục Yên trở về quê nhà trong niềm hân hoan chào đón của lãnh đạo xã và đông đảo bà con khi trở thành nhà vô địch của Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup năm 2026.



Các cô gái đội bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Lục Yên trở về quê nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người dân. (Ảnh: baolaocai.vn)
Mặc dù trời mưa to, nhưng gác lại công việc gia đình, ai ai cũng muốn được tận mắt chào đón và chia sẻ niềm vui, niềm tự hào với những cô gái vừa mang chiếc cúp danh giá của giải đấu về cho quê hương.
Từ niềm tự hào trên sân cỏ đến tình cảm của người dân quê nhà, chiến thắng này không chỉ là một danh hiệu mà còn là khoảnh khắc kết nối và lan tỏa niềm vui trong cộng đồng. Để có được khoảnh khắc này, các nữ cầu thủ Lục Yên đã trải qua một hành trình thi đấu đầy ấn tượng khi giành chiến thắng đậm 6-0 trước Võ Lao ở Tứ kết, sau đó vượt qua Vân Sơn (Phú Thọ) với tỷ số 1-0 ở Bán kết. Bước vào trận Chung kết, với tinh thần thi đấu hết mình, các cô gái đất ngọc đã kiên cường, xuất sắc vượt qua đội Đak Đoa của Gia Lai với tỷ số 2-1 để trở thành nhà vô địch của giải đấu.

(Ảnh: VTV5)

(Ảnh: VTV5)
Trong tiếng reo hò của người dân ngày trở về, những cô gái đất ngọc đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng đam mê, bằng nghị lực, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên để đưa bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Lục Yên nói riêng và Lào Cai nói chung tiếp tục được lan tỏa.

Bình luận (0)