Ở trung tâm câu chuyện là Thảo (Tín Nguyễn đóng) - một phụ nữ mang thai trong cảnh nghèo túng, sống trong nỗi lo thường trực rằng đứa con trong bụng có thể mất bất cứ lúc nào. Khi mọi thứ xung quanh lần lượt sụp đổ, từ tiền bạc, điểm tựa, niềm tin vào cuộc sống đến đứa trẻ trở thành thứ duy nhất còn lại để cô bấu víu. Và cũng chính từ đó, mọi giới hạn bắt đầu bị xóa nhòa.
Phim không xây dựng Thảo như một nhân vật “sa ngã”, mà như một con người bị dồn đến điểm không còn đường lui. Khi không còn khả năng xoay xở, những lựa chọn từng bị xem là vô lý như: bùa ngải, nghi lễ tâm linh, những lời hứa “giữ con”, “đổi vận” lại trở thành con đường duy nhất mà Thảo có thể nghĩ tới.
Các nhân vật có những lựa chọn cực đoan mở ra điều không thể ngờ tới
Điểm đáng chú ý là bộ phim không cố gắng biện minh, cũng không phán xét. Thay vào đó, khiến người xem phải đối diện với một sự thật khó chịu hơn: những lựa chọn tưởng chừng cực đoan lại có thể trở nên hợp lý, nếu đặt trong hoàn cảnh của người trong cuộc.
Ở tầng sâu hơn, Ma xó chạm vào một nghịch lý: tình thương thứ vốn được xem là điều tốt đẹp nhất lại có thể trở thành động lực đẩy con người đi xa nhất khỏi chuẩn mực đạo đức. Cách tiếp cận này đặt bộ phim cùng mạch với nhiều tác phẩm kinh dị quốc tế, nơi nỗi sợ không đến từ ma quỷ mà từ chính con người.
Hình ảnh trong phim Ma xó
Ma xó vì thế không chỉ là một bộ phim kinh dị. Nó là một câu chuyện về cái giá của tình thương, về những lựa chọn không còn đường lui, và về một câu hỏi không dễ trả lời: nếu rơi vào hoàn cảnh đó, liệu chúng ta có khác?
Ma xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ hiện đã trở thành là bộ phim Việt đầu tiên được CJ ENM định vị là một trong những IP (tài sản trí tuệ) có giá trị cốt lõi, trọng điểm trong danh mục phát triển nội dung kinh dị ở thị trường châu Á của tập đoàn, hiện quyết định tiến hành sản xuất và phát triển lại tại 5 quốc gia: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia.
Phim có sự tham gia của: Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu, …. dự kiến khởi chiếu từ ngày 5/6.
Bình luận (0)