Giận điếng người vì bị đuổi, Rashford đạp tung cửa phòng thay đồ

H.M (dịch)Cập nhật 09:50 ngày 04/09/2018

VTV.vn - Rashford được cho là đã đạp tung cửa phòng thay đồ ở sân Turf Moor sau khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu giữa Man Utd và Burnley.

Chân sút người Anh bị truất quyền thi đấu chỉ 8 phút sau khi vào sân thay người trong hiệp 2 cuộc đọ sức giữa Man Utd và Burnley. Cụ thể, Rashford đã tung ra cú "thiết đầu công" về phía Phil Bardsley của Burnley sau khi bị khiêu khích và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính điều khiển trận đấu. Bình luận về hành động của "trò cưng", HLV Mourinho cho rằng Rashford đã quá "ngây thơ".

"Không biết điều gì đã xảy ra nhưng tôi có thể nói rằng cậu ấy đã quá ngây thơ" – Mourinho bình luận – "Đó là câu chuyện giữa một cậu bé với một người đàn ông kinh nghiệm. Bardsley đã thi đấu 20 năm và Marcus Rashford thì còn quá non kinh nghiệm".

Giận điếng người vì bị đuổi, Rashford đạp tung cửa phòng thay đồ - Ảnh 1.

Rashford bị đuổi khỏi sân sau màn "thiết đầu công" với Bardsley của Burnley.

Ngay sau đó, Rashford đã lên tiếng xin lỗi HLV và người hâm mộ Man Utd trên Twitter – "Cảm xúc đang tốt hơn với tôi. Tôi không nên có những hành động như vậy. Xin lỗi tất cả mọi người ở đội bóng cũng như toàn thể người hâm mộ".

Song trước thời điểm ấy, giới thạo tin cũng loan báo về sự việc Rashford đã "phát cuồng" trong phòng thay đồ sân Turf Moor sau khi bị đuổi khỏi trận đấu.

Chân sút 20 tuổi được cho là cũng đã rất bực tức sau khi bị truất quyền thi đấu và dồn nén sự tức giận của mình lên một cánh cửa phòng thay đồ.

Dù không có sự hư hại nào được ghi nhận tại sân Turf Moor song rõ ràng Rashford đang ở vào trạng thái tâm lý không tốt. Tài năng trẻ sáng giá nhất Man Utd này cũng đã không cạnh tranh được vị trí chính thức và chỉ thường được tung vào sân từ băng ghế dự bị.