Làm được điều mà các HLV tiền nhiệm "bó tay", Mourinho vẫn buồn bực

H.M (dịch)Cập nhật 10:02 ngày 11/05/2018

VTV.vn - Dù vừa giúp Man Utd có được thành tích tốt nhất tại Premier League kể từ sau thời Sir Alex Ferguson, tuy nhiên, HLV Mourinho vẫn không lấy điều đó làm vui mừng.

Trận hòa 0-0 trước West Ham khiến Man Utd có 78 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 3 là Tottenham 4 điểm trong bối cảnh Premier League chỉ còn 1 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Mourinho đã chính thức về đích ở mùa giải 2017/18 với vị trí thứ 2 chung cuộc, đồng thời, chắc suất dự Champions League mùa giải 2018/19.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong vòng nửa thập kỷ qua, kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu (sau mùa giải 2012/13), Man Utd mới có thể giành vị trí thứ 2 tại Premier League. Mặc dù vừa làm được điều mà nhiều người tiền nhiệm bó tay, tuy nhiên, HLV Mourinho vẫn không cảm thấy vui mừng.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, vị chiến lược gia người Bồ nhấn mạnh: "Man Utd là đội xếp thứ 2 mạnh nhất tại Premier League – giải đấu vô cùng cạnh tranh với 6 ứng viên cho chức vô địch".

"Man Utd về nhì khiến tôi không thực sự hài lòng. Dù vậy, từ khi biết không thể vô địch, toàn đội đã đặt mục tiêu giành vị trí thứ 2 và cho tới lúc này thì nhiệm vụ đã hoàn thành".

Bên cạnh đó, Mourinho cũng khẳng định Man Utd sẽ giành trọn 3 điểm ở trận đấu cuối mùa gặp Watford để có thể kết thúc Premier League 2017/18 với hơn 80 điểm.