Man City 2-2 Tottenham: Nghiệt ngã VAR!

VTV NewsCập nhật 23:30 ngày 17/08/2019

VTV.vn - Ở trận cầu tâm điểm vòng 2 Ngoại hạng Anh, Manchester City đã đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc ở phút bù giờ trước Tottenham vì VAR.

Sau thắng lợi tưng bừng 5-0 trước West Ham vòng mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải mới, Manchester City ở vòng 2 sẽ trở về sân nhà Etihad để tiếp đón thách thức xứng tầm từ Tottenham Hotspur.

Đúng như kỳ vọng, 2 đội đã cống hiến một trận cầu đầy cảm xúc. Phút 20, De Bruyne phối hợp với Bernardo Silva trước khi tạt bóng cực kỳ đẳng cấp để Sterling băng lên đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tottenham gỡ hòa chỉ sau đó 3 phút. Người ghi bàn là Lamela với pha dứt điểm đẹp mắt từ khoảng hơn 20m. Tuy nhiên, đến phút 34, lại là De Bruyne thể hiện nhãn quan tốt với đường căng ngang để Aguero chọn vị trí để đệm bóng cận thành đánh bại Lloris.

Đầu hiệp 2 chứng kiến màn ép sân khủng khiếp của Man City nhưng sự xuất sắc của Lloris cùng may mắn đã cứu nguy cho Tottenham. Bất ngờ xảy ra ở phút 56 khi chỉ 19 giây sau khi vào sân thay Harry Winks, Lucas Moura tỏa sáng với pha đánh đầu cận thành từ 1 quả phạt góc để quân bình tỷ số.

Hàng công 2 đội thi đấu bế tắc cho đến phút 90+2 thì kịch tính xảy ra. Tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ Tottenham, Jesus xử lý khéo léo rồi dứt điểm tung lưới đội khách. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Michael Oliver từ chối bàn thắng này do trước đó Laporte đã để bóng chạm tay.

Chiến thắng tưởng như đã thuộc về đội chủ nhà thì VAR đã khiến họ mừng hụt. Tỷ số cuối cùng là 2-2 và Man City lúc này tạm xếp thứ 3 còn Tottenham ở hạng 5 với cùng 4 điểm

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người

    • Penalty