Man Utd thành cựu vương, Mourinho đổ tại đối thủ "gặp may"

H.M (dịch)Cập nhật 11:53 ngày 21/12/2017

VTV.vn - Jose Mourinho tin rằng đối thủ đã "gặp may" khi đánh bại Man Utd bởi các học trò của ông đã thiếu động lực thi đấu ở trận bán kết Carabao Cup.

Man Utd bị đối thủ vươn lên dẫn trước trong những phút đầu tiên của hiệp 2 trước khi Zlatan Ibrahimovic có cú dứt điểm hiểm hóc để gỡ hòa cho đội khách sau đó ít lâu. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy đến khi vào những phút bù giờ cuối cùng, đội bóng dưới cơ Bristol đã bất ngờ chọc thủng lưới thủ thành Sergio Romero lần thứ hai ở trận này, qua đó, biến Man Utd trở thành cựu vương của giải đấu.

Chia sẻ sau trận đấu, Mourinho không tỏ ra quá buồn bực về kết quả trận đấu. Ngược lại, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khá bình thản và... đổ tại. "Tôi nghĩ đối thủ đã gặp may đôi chút nhưng Bristol đã chiến đấu để có được may mắn đó" - Mourinho nhận định - "Họ chiến thắng nhờ các khoảnh khắc mà chúng tôi không thể phản ứng. Họ chiến thắng trận đấu khi ai cũng đang chờ đợi bàn thắng cho Man Utd".

"Cũng trong hiệp 1, chúng tôi đã có 2 tình huống ngon ăn trước khi họ ghi bàn. Nhưng họ đã xuất sắc, họ chơi với tất cả khả năng của mình - đây quả là một ngày đẹp trời để chơi bóng đá".

Nói về nguyên nhân thất bại của Man Utd, Mourinho nhận định: "Hiệp 1 các cầu thủ Man Utd đã chơi thiếu nhất quán, không chỉ ở thể chất mà còn tinh thần nữa. Với một vài cầu thủ trong chúng tôi, đây là một ngày làm tăng ca nơi công sở mà họ chẳng chủ định phải làm việc!".

"Với Bristol đây rõ ràng là một ngày trọng đại cho họ. Nhưng tôi nhấn mạnh chúng tôi đã có 2 tình huống nguy hiểm, cơ hội của Rashford và họ cũng đã có một chút may mắn. Sau bàn thua, Man Utd là đội chơi hay hơn. Họ đã rất rất may mắn để có bàn thắng dây cuối. Nhưng tôi không muốn sự thật rằng tôi sử dụng từ may-mắn như phần quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là một đội bóng hạng dưới vừa đánh bại Man Utd".