Sao Man City đau tới xé lòng khi nói về hành động ăn mừng giơ 2 tay lên trời

H.M (dịch)Cập nhật 11:29 ngày 30/10/2018

Riyad Mahrez đã có hành động ăn mừng tưởng nhớ "người cha thứ hai" Vichai Srivaddhanaprabha, vừa thiệt mạng trong thảm kịch tai nạn máy bay gần khu vực sân King Power của Leicester City.

VTV.vn - Riyad Mahrez cho hay anh vô cùng đau đớn khi biết tin tỷ phú người Thái Lan, ông chủ CLB Leicester City - Vichai Srivaddhanaprabha, vừa qua đời vì tai nạn máy bay.

Chia sẻ về thảm kịch tai nạn máy bay tại sân King Power, cựu ngôi sao Leicester City - Riyad Mahrez cho hay: "Thú thật, quãng thời gian này rất khó khăn đối với tôi. Tôi đã trải qua 4 năm rưỡi tại Leicester City và có nhiều kỷ niệm với ông Vichai Srivaddhanaprabha. Đó là một người đàn ông tốt và lúc này tôi đang rất buồn".

"Đó là lý do vì sao sau khi ghi bàn, tôi đã đưa tay lên trời (Riyad Mahrez là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City hạ Tottenham). Vichai Srivaddhanaprabha đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ tại Leicester City. Rất khó để nói về việc này bởi đó là câu chuyện rất buồn".

Những hành động tưởng nhớ cố chủ tịch Leicester City - Vichai Srivaddhanaprabha đã được diễn ra ở khu vực sân King Power trong ngày 29/10. Gia đình ông Vichai Srivaddhanaprabha cũng đã có mặt và tham dự buổi lễ tưởng niệm.

Dù không thể tới tham gia hoạt động này vì vướng nhiệm vụ với Man City, song Riyad Mahrez cũng không quên gửi lời động viên về mặt tinh thần tới gia đình Vichai Srivaddhanaprabha: "Vichai giống như một người cha đối với các cầu thủ Leicester City. Ông ấy là người rất đặc biệt".

"Ông là một người tốt, một trái tim nhân hậu và thật đau lòng, sững sờ khi tôi biết tin này.

"Một thời khắc khó khăn. Tôi chia sẻ với Leicester City và gia đình các nạn nhân, sẽ không dễ để vượt qua giai đoạn này" – tiền vệ 27 tuổi cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!