Ngôi trường Bác Hồ theo học trước khi ra đi tìm đường cứu nước

Trường Cơ khí Á Châu nay là Trường Cao đẳng Cao Thắng - nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành theo học khoảng 3 tháng trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Trở lại ngôi trường cũ đúng dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, với nhiều thế hệ cựu sinh viên và thầy cô giáo, đây không chỉ là cuộc trở về với ký ức mà còn là hành trình tìm lại dấu mốc lịch sử đặc biệt.

Trường Cơ khí Á Châu nay là Trường Cao đẳng Cao Thắng - nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành theo học khoảng 3 tháng trước khi rời Tổ quốc.

Ông Hoàng Đôn Nhật Tân (nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, cựu sinh viên Trường Cao đẳng Cao Thắng - niên khóa 1966-1969) chia sẻ: "Đây là trường công nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Dương. Bác Hồ cũng nhận thức được vai trò công nhân từ trường này".

Những kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng thực hành và môi trường đào tạo gắn với ngành cơ khí, hàng hải đã góp phần chuẩn bị hành trang cho chuyến đi lịch sử tháng 6/1911. Ít ai biết rằng, trong những lớp học này từng có một người thanh niên trẻ đang âm thầm chuẩn bị cho một hành trình làm thay đổi vận mệnh dân tộc.

Ngôi trường Nguyễn Tất Thành theo học trước khi ra đi tìm đường cứu nước - Ảnh 1.

Ngôi trường Nguyễn Tất Thành theo học trước khi ra đi tìm đường cứu nước - Ảnh 2.

Phòng truyền thống nhà trường hiện vẫn lưu giữ nhiều tư liệu quý về hai cựu học viên đặc biệt: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

TS. Lê Đình Kha (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cao Thắng, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Bác tìm hiểu về tự do, bình đẳng, bác ái. Bác có mục tiêu rất cụ thể. Trường Cao Thắng là nơi để Bác vừa học, vừa tạo mối quan hệ, để bước chân lên tàu tìm đường cứu nước".

Phòng truyền thống nhà trường hiện vẫn lưu giữ nhiều tư liệu quý về hai cựu học viên đặc biệt: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Với sinh viên hôm nay, những câu chuyện ấy không chỉ là lịch sử, mà còn là động lực để tiếp nối truyền thống cha anh.

Cách Trường Cao Thắng vài trăm mét là Bến Nhà Rồng - nơi ghi dấu ngày 5/6/1911, từ đây, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba bước chân lên con tàu Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.

Ngày 5/6 của 115 năm trước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Trường Cơ khí Á Châu, đến bến cảng Nhà Rồng, đặt chân lên con tàu, ra đi tìm đường cứu nước.

Thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cha anh, đoàn kết - yêu nước - giỏi nghề, viết bản hùng ca màu xanh, tại thành phố mang tên Bác - Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.