Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát

VTV.vn - Cụ Chính đã quyết định thu hồi quyền kinh doanh xưởng từ tay ông bà Trực - Diện để giao cho cháu trai.

Căn nguyên của sự ghen ghét của bà Diện với gia đình ông Phúc

Trong tập 10 Ngược đường ngược nắng, không khí gia đình Mai vẫn rất an ổn. Mai thể hiện niềm đam mê sâu sắc với nghề gia truyền. Điều đó khiến ông Phúc rất vui vì ông luôn coi mùi của hương là mùi của ký ức, mùi của nhà, mùi của giỗ Tết. Mai rất giống mẹ mình, yêu thích nghề làm hương và ấp ủ dự án làm du lịch trải nghiệm để quảng bá nghề truyền thống của địa phương.

Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 1.

Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 2.

Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 3.
Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 4.

Tuy nhiên, trong lòng Mai vẫn còn một mối bận lòng khác, đó là Trung. Cô đã cho anh "leo cây" khi biết mẹ Trung cấm cửa, không muốn anh có quan hệ gì với mình. Cô cũng bận lòng về lý do khiến bà Diện làm như vậy.

Theo lời dì Tính, thái độ hằn học, "oan gia trái chủ" của bà Diện đối với gia đình Mai không phải tự nhiên mà có. Năm xưa, cụ Chính lại là người ưng ý và muốn gán ghép mẹ của Mai cho ông Trực. Mặc dù mẹ của Mai đã chọn bố Mai ngay từ đầu, nhưng sự việc này đã gieo vào lòng bà Diện hạt mầm ghen ăn tức ở. Sự đố kỵ từ thời thanh xuân đã khiến bà Diện có những hành động quá đáng và thù hằn với gia đình Mai cho đến tận bây giờ. Dì Tính không thẳng thắn cả thể hiện thái độ khó chịu với cả Trung. Tuy nhiên, khi Mai muốn hỏi kỹ hơn về những điều bà Diện đã làm thì dì Tính lại lảng tránh.

Bà Diện chính thức mất quyền tại xưởng

Trong khi đó, ở nhà Trung, cụ Chính đã mở một cuộc họp gia đình về những rắc rối xảy ra trong thời gian gần đây. Bất bình trước cách làm ăn tắc trách, bất chấp quy định về an toàn lao động và môi trường của vợ chồng ông Trực - bà Diện, bà nội Trung đã đưa ra một quyết định bất ngờ. "Càng ngày anh chị càng làm cho tôi thất vọng, càng già càng đổ đốn, càng tham lam. Chỉ có vài đồng bạc thôi mà coi thường danh dự, tính mạng của người khác không ra cái gì", cụ Chính trách mắng con.

Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 5.
Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 6.
Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 7.

Không để cho con dâu có cơ hội phản kháng, bà nội tuyên bố tước bỏ hoàn toàn quyền quản lý, thu chi và giấy tờ kinh doanh của bà Diện. Người tiếp quản mới là Trung – người cháu đích tôn - vừa mới chân ướt chân ráo trở về. Ông Trực chỉ được phép hỗ trợ con trai cho đến khi quen việc, tuyệt đối không được đưa ra quyết định. Còn bà Diện phải lui về phía sau, chỉ được lo việc cơm nước, nhà cửa và tuyệt đối không được can thiệp vào xưởng.

Trước sự ngỡ ngàng của con dâu và con trai, bà nội Trung còn đe dọa cực gắt: "Nếu mà ai gây khó dễ, cháu cứ nói với bà, bà tuy già rồi nhưng vẫn còn sức mà quất cho mấy cái".

Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 8.

Mặc dù tỏ ra vô cùng gay gắt trước mặt vợ chồng ông Trực, nhưng khi tâm sự riêng với Trung, bà nội lại bộc bạch suy nghĩ thực sự của mình. Hóa ra việc tước quyền thực chất là một cách ép bà Diện phải nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe thay vì cứ "lăn như bóng" vì công việc. Trung cũng bất ngờ vì thấy bà nội lại quan tâm chăm sóc mẹ mình đến vậy.

Bà Diện bỏ nhà đi, cụ Chính chỉ trích gay gắt con trai nhu nhược

Trước quyết định của mẹ chồng, bà Diện uất ức vô cùng. Trong cuộc cãi vã nảy lửa với chồng tại phòng riêng, bà Diện đã trút hết nỗi niềm của mình. Bà khóc nói đã dành cả thanh xuân để hầu hạ nhà chồng nhưng vẫn bị xem là người thừa, bản thân chỉ mang thân trâu ngựa, hi sinh tằn tiện nhưng vẫn bị mẹ chồng ghét bỏ và mắng chửi.

Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 9.
Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 10.

Thậm chí, bà còn nhắc lại chuyện quá khứ, trách móc ông Trực sao ngày xưa không lấy bà Tâm để mẹ chồng vừa lòng. Sự nhu nhược, chỉ biết nói lời xin lỗi một cách yếu ớt của ông Trực càng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến bà Diện kiên quyết xách vali rời khỏi nhà.

Trong khi ông Trực nỗ lực ngăn cản, Trung lại là người đứng ra bênh vực và ủng hộ mẹ "đi trốn" để giải tỏa tâm lý. Không những thế, bà Diện còn khéo léo sắp xếp để cô gái tên Hồng làm tài xế kiêm người đồng hành trong chuyến đi xả stress này. Bà cũng chẳng giấu diếm việc đang tạo cơ hội để vun vén tình cảm cho Hồng và Trung.

Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 11.
Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 12.
Ngược đường ngược nắng - Tập 10: Bà Diện mất quyền tại xưởng, ông Trực bị mẹ mắng té tát  - Ảnh 13.

Tuy nhiên, ở nhà, cụ Chính đã có một cuộc nói chuyện rất thẳng thắn, gay gắt với con trai mình. Cụ vạch trần nguyên nhân sâu xa khiến gia đình xào xáo chính vì sự nhu nhược của ông Trực. Bà chỉ trích con trai: "Ngày xưa tôi không đồng ý anh cứ nhất quyết lấy cho bằng được. Tôi cứ nghĩ vợ chồng lấy nhau về rồi bảo bán, góp ý, rồi chị Diện chị sẽ sửa đổi. Nhưng không được, càng già càng thiếu suy nghĩ… Từ trước tới nay không phải là tôi không biết mà là tôi không chấp. Tôi cố tình lờ đi như không nghe thấy là vì tôi không muốn quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, giờ không thể".

Bà nội khẳng định, hành động của mình là để bảo vệ tương lai và hạnh phúc của Trung, không muốn đứa cháu đích tôn tài giỏi bị ảnh hưởng bởi sự "nông cạn" của người mẹ. Nhưng cả bà Diện và ông Trực đều khiến cụ Chính ngày càng thất vọng hơn. Cụ nhận một phần lỗi của mình là đã nuông chiều ông Trực, khiến ông nhu nhược nên vợ mới lấn át, không coi ai ra gì.

Bất chấp ông Trực có giải thích, nói đỡ giúp vợ ra sao, cụ Chính vẫn rất gay gắt. Cụ còn mắng con trai nặng lời: "Bé thì núp sau lưng mẹ, lớn thì đẩy vợ ra đảm đương mọi chuyện. Chị Diện như ngày hôm nay cũng là lỗi tại anh. Tôi thất vọng bởi anh quá".

Liệu Trung có lèo lái được xưởng hương vượt qua sóng gió? Mối quan hệ oan gia giữa hai gia đình sẽ đi về đâu? Đón xem tập 11 Ngược đường ngược nắng phát sóng vào 21h ngày 15/4 trên kênh VTV1!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.