Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những người đã ngã xuống vẫn được gìn giữ bởi tâm huyết của những người còn sống. Với thương binh Lâm Văn Bảng và đồng đội, mỗi kỷ vật không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối.
Suốt hơn 20 năm qua, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày - bảo tàng tư nhân đầu tiên do chính những cựu tù tự tay gây dựng đã trở thành một ''địa chỉ đỏ'' đặc biệt cho thế hệ trẻ.
Trở về từ "địa ngục trần gian" - nhà tù Phú Quốc, mang trên mình thương tật, người cựu tù Lâm Văn Bảng dành cả phần đời còn lại gom nhặt từng kỷ vật của đồng đội. Với ông, mỗi hiện vật đều mang trong mình một câu chuyện, một số phận và như có linh hồn của những người đã ngã xuống.

Kỷ vật thấm máu và đòn roi nơi ngục tù. Người đang sống thay người đã khuất kể lại câu chuyện máu xương của cả một thế hệ.
Cựu chiến binh Nguyễn Đình Quốc chia sẻ, khi biết đến bảo tàng vào năm 2014, ông quyết định dành những năm cuối đời để góp sức gìn giữ và kể lại những ký ức lịch sử cho thế hệ sau.
Hơn cả một không gian lưu giữ, bảo tàng trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Giữ lấy ký ức không phải để khơi sâu hận thù, mà để thêm trân trọng hoà bình hôm nay.
Bình luận (0)