Khi Bắc Sơn bước vào mùa lúa chín, cả thung lũng như khoác lên mình tấm áo vàng óng ả. Trong khung cảnh ấy, người Tày lại cùng nhau thi gặt, đập lúa theo cách cổ truyền – những nhịp liềm, tiếng chày hòa quyện thành bản nhạc của mùa gặt, khơi dậy ký ức về công sức cha ông trên đồng ruộng.

Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn 2025 diễn ra từ ngày 8 đến 15/11, là dịp để người dân và du khách hòa mình vào không khí rộn ràng của mùa thu hoạch. Trong khuôn khổ lễ hội, hàng loạt hoạt động đặc sắc được tổ chức như thi giã gạo, gói bánh chưng đen, gặt lúa, chèo SUP trên thung lũng vàng, triển lãm sản phẩm OCOP, không gian ẩm thực vùng cao và hội chợ du lịch.

Điểm nhấn được mong chờ nhất chính là phần thi gặt, đập lúa cổ truyền dưới chân núi Nà Lay – nơi du khách nô nức đến xem và cổ vũ. Trên thửa ruộng được chọn, các đội thi gồm 3–4 người khéo léo cắt sát gốc để “được rơm”, bó đều tay để không “rơi hạt”, rồi đập nhịp nhàng cho hạt lúa bật khỏi bông, hứng vào nia, sàng sơ ngay bên bờ ruộng.

Ông Dương Công Lonh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Sơn, chia sẻ: “Ngày nay máy gặt, máy đập đã phổ biến, nhưng cuộc thi vẫn được duy trì để nhắc nhở con cháu trân trọng lao động và hiểu giá trị hạt gạo”.
Với bà Dương Thị Bình, thành viên đội thi Bắc Quỳnh, niềm vui đến từ sự giản dị: “Năm nào tôi cũng tham gia. Vui là một phần, nhưng quan trọng là để các cháu thấy được sự vất vả của bố mẹ, ông bà. Cuộc sống hiện đại đến đâu thì hạt cơm vẫn từ mồ hôi mà có”.




Việc gặt, đập, vận chuyển lúa bằng các công cụ thô sơ như một lời nhắc nhớ các thế hệ sau biết trân trọng giá trị lao động

Khoảnh khắc người dân hăng say thi đập lúa cổ truyền.

Với người Tày, đây không chỉ là cuộc thi, mà là "nghi lễ của ký ức" – nơi họ giữ hồn nghề nông, giữ lửa truyền thống giữa nhịp sống đổi thay.
Bình luận (0)