Khi lũ tràn vào nhà máy thủy điện Trishuli, anh Sanjay Sah cùng một đồng nghiệp chạy lên tầng cao hơn để tránh dòng nước. Tuy nhiên, nước lũ vẫn ập tới và cuốn trôi mọi thứ.
Người đàn ông 30 tuổi cho biết khi rời phòng điều khiển, điện đã bị cắt. Anh cùng đồng nghiệp chạy lên cầu thang và nghĩ nước lũ sẽ không thể lên tới tầng trên. Nhưng khi lên tầng 6, họ nghe thấy tiếng gió rất mạnh, sau đó nước lũ ập tới. Điện thoại cùng nhiều vật dụng bị cuốn trôi, trong khi họ không biết những đồng nghiệp khác đang ở đâu.
Không có thức ăn, ánh sáng và gần như mất khái niệm về thời gian, Sanjay tìm cách tự động viên bằng việc nghĩ tới gia đình và liên tục cầu nguyện.

(Ảnh chụp màn hình)
“Tôi nghĩ về gia đình và tự nhủ phải đủ can đảm để sống sót. Dù có phải chết, tôi cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc”, Sanjay chia sẻ.
Sau nhiều ngày trong tuyệt vọng, hy vọng trở lại khi anh nghe thấy những âm thanh từ bên ngoài, dấu hiệu cho thấy lực lượng cứu hộ đang tiến gần.
Sanjay được giải cứu đúng ngày lễ mừng sinh của thần Krishna, một trong những vị thần tối cao của người Hindu. Anh sống sót, nhưng một số đồng nghiệp đã không may mắn trở về.
Bình luận (0)