Gặp từng người dân, hết ngày này qua ngày khác, giải thích, vận động để cả cộng đồng cùng làm theo đường lối, chủ trương của Đảng, kết quả là chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt. Đó là cách làm của một bí thư chi bộ tại một khu dân cư khá đặc thù ở tỉnh Khánh Hòa. Vai trò của chi bộ Đảng ở cơ sở được phát huy rõ nét từ sự tận tụy, hết lòng vì dân của những đảng viên đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Vùng đất cát, nắng và gió, trước đây, người làng Tuấn Tú xoay xở mọi cách, nhưng vẫn không thoát được nghèo.
Cũng là vùng đất này, nhưng hiện nay, cứ mỗi buổi sáng, chỉ cần ra vườn lúc mặt trời mọc làm công việc này là có ngay khoản tiền, ít thì 200.000-300.000 đồng, nhiều thì 500.000-600.000 đồng. Đều đặn, ngày nào cũng vậy, đó là thu nhập từ măng tây xanh.

Đến nay, thôn Tuấn Tú và các vùng lân cận ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa là nơi có cánh đồng măng tây lớn nhất nước, quy mô gần 100ha.
Ông Kiều Dễ (thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ: "Từ ngày trồng măng tây, thấy dân làng phát triển nhiều".
Mỗi khi nói về cánh đồng măng tây, người làng Tuấn Tú như ông Kiều Dễ thường nhắc đến một phụ nữ trong làng. Đó là bà Kiều Thị Khuê.
Bà Khuê là giáo viên, sau khi nghỉ hưu, từ năm 2022 đến nay là Bí thư Chi bộ thôn Tuấn Tú. Sống ở làng, bà Khuê hiểu cái khó của vùng đất nắng gió, thương người làng khi cái nghèo cứ đeo bám. Bà tìm cách để đưa chủ trương giảm nghèo của Đảng về làng Chăm theo cách phù hợp.
Bà Kiều Thị Khuê (Bí thư Chi bộ thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết: "Thường người Chăm cứ vào mùa cưới, mỗi lần như vậy, mười mấy đám cưới. Mình đi phụ giúp bà con, tuyên truyền, từ đó nhân rộng ra".
Bà Khuê đến từng hộ dân, gặp từng người để thuyết phục tham gia trồng măng tây theo chuỗi liên kết; bàn bạc cùng hợp tác xã để hỗ trợ người dân bằng cách tháo gỡ nút thắt về vốn đầu tư, kỹ thuật canh tác.
Đến nay, thôn Tuấn Tú và các vùng lân cận ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa là nơi có cánh đồng măng tây lớn nhất nước, quy mô gần 100ha. Cả thôn, hơn 500 hộ dân, cách đây 4 năm có 24 hộ nghèo, năm nay chỉ còn 1 hộ nghèo.
"Một đảng viên trong thời nay, ai cũng phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, với nơi ở của mình. Cái đó mình quán triệt rất kỹ", bà Kiều Thị Khuê cho biết thêm.
Chủ trương đúng đắn của Đảng khi nhanh chóng triển khai đến từng cơ sở sẽ thay đổi được cuộc sống người dân. Cũng vì vậy, những Bí thư Chi bộ ở làng Chăm như bà Khuê hiểu được trách nhiệm của đảng viên, tận tụy, tận tâm đưa nghị quyết của Đảng về làng, để cốt sao người làng Chăm có cuộc sống no đủ.
Bình luận (0)