Anh Cường (bố cháu Dương) vì đặc thù công việc là bộ đội nên không thể cùng vợ chăm sóc cha mẹ và các con, bố mẹ anh đã tuổi cao, sức yếu, đứa con út 1 tuổi lại mắc tim bẩm sinh, luôn cần người chăm sóc, mọi công việc chăm sóc gia đình đều do 1 tay vợ anh lo liệu.
Thu nhập của anh Cường không cao, tiền học của 2 con và chi phí ăn ở của cả gia đình lại nhiều nên vợ chồng anh không có khoản tiết kiệm hay tài sản nào giá trị. Từ ngày biết con mắc bệnh tim bẩm sinh, vợ chồng anh cũng vay mượn khắp nơi để điều trị, theo dõi bệnh tình của con nhưng tới nay cháu Dương đã được chỉ định phẫu thuật với chi phí lên đến 230 triệu đồng.

Sinh mệnh của cháu Dương trở nên mong manh hơn bao giờ hết vì con số hơn 200 triệu đồng đối với gia đình cháu là quá lớn, không thể xoay sở được. Đến với Trái tim cho em, gia đình cháu Dương hi vọng cháu sẽ có được cơ hội phẫu thuật để tiếp tục sống và phát triển khỏe mạnh như bao em bé khác, Quý vị hãy cùng Trái tim cho em hỗ trợ cháu Dương nhé.
Bình luận (0)