Ở tuổi 11, khi nhiều bạn bè còn vô tư với sách vở, sân trường và những trò chơi tuổi nhỏ, bé Mai Thị Kim Cương, trú tại tỉnh Đồng Nai, đã phải quen với bệnh viện, những lần siêu âm tim và nỗi lo dai dẳng về một ca phẫu thuật mới. Theo hồ sơ y tế, em đã từng trải qua hai lần phẫu thuật tim. Thế nhưng hành trình điều trị của em vẫn chưa dừng lại. Kết quả thăm khám tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho thấy em bị hẹp nặng nhánh trái động mạch phổi và được chỉ định phẫu thuật sửa mở rộng nhánh động mạch phổi.
Với một đứa trẻ, mỗi lần bước vào phòng mổ là một lần phải gắng gượng vượt qua đau đớn và sợ hãi. Với mẹ em, đó là những ngày dài vừa thương con, vừa bất lực trước khoản viện phí quá lớn.

Cha mẹ Kim Cương đã ly hôn, chị Dung làm nông, thu nhập bấp bênh và là người trực tiếp chăm sóc, nuôi con, hai mẹ con hiện sống nhờ bên ngoại. Bà ngoại của Kim Cương tuổi đã cao, cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào làm nông, không có nguồn thu ổn định. Căn nhà đơn sơ, tài sản không đáng kể; những khoản chi sinh hoạt hằng ngày vốn đã chật vật, nay lại thêm gánh nặng viện phí khiến gia đình gần như không còn khả năng xoay xở.
Tổng kinh phí ca mổ dự kiến là 130 triệu đồng. Bảo hiểm y tế dự kiến thanh toán 45 triệu đồng, phần còn lại gia đình cần chuẩn bị là 85 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn đối với người mẹ làm nông đang một mình gánh vác việc chữa bệnh cho con, chưa tính đến những chi phí ăn ở, đi lại.
Điều chị Dung mong mỏi không phải điều gì xa vời, chỉ mong con gái được phẫu thuật đúng thời điểm, được thở nhẹ hơn, lớn lên khỏe mạnh hơn và tiếp tục đến trường như bao đứa trẻ khác. Sau hai lần phẫu thuật, Kim Cương vẫn cần thêm một lần được tiếp sức để trái tim nhỏ có cơ hội ổn định hơn.
Chương trình Trái tim cho em tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim cho bé Mai Thị Kim Cương. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp thêm một nhịp đập bình an, giúp em bước qua ca mổ quan trọng và mở ra một tương lai khỏe mạnh hơn.
Bình luận (0)