Nguyễn Công Vinh sinh năm 2022, trú tại xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau. Trong hồ sơ bệnh án, em được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp, đã từng phẫu thuật và nay tiếp tục được chỉ định thông tim can thiệp, phẫu thuật Fontan tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
Với một đứa trẻ, bệnh viện không nên là nơi quá quen thuộc. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, Vinh đã phải lớn lên cùng những lần tái khám, những chỉ số tim mạch và nỗi lo thường trực của gia đình. Mỗi nhịp thở của em là một lần cha mẹ thấp thỏm.

Theo giấy báo chi phí điều trị, tổng kinh phí dự kiến cho đợt điều trị và phẫu thuật của Vinh là khoảng 230 triệu đồng. Bảo hiểm y tế dự kiến thanh toán một phần, song khoản còn lại gia đình phải xoay xở vẫn là con số rất lớn đối với một gia đình không có ruộng đất, sống chủ yếu bằng việc làm thuê hằng ngày.
Khi bệnh tật đến với một gia đình không có tích lũy
Mẹ của Vinh là chị Nguyễn Thị Cẩm Diệu. Trong đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn, chị cho biết gia đình hiện không có đất canh tác, công việc bấp bênh, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống thường ngày.

Với những gia đình có tích lũy, một ca phẫu thuật tim đã là gánh nặng. Với gia đình Vinh, đó gần như là một bức tường. Nhưng phía sau bức tường ấy là cơ hội để một đứa trẻ được tiếp tục lớn lên, được chạy nhảy, được đến trường và sống một tuổi thơ bình thường hơn.
Các bác sĩ đã mở ra hướng điều trị. Điều còn thiếu lúc này là chi phí để ca phẫu thuật có thể diễn ra đúng thời điểm.
Một phần sẻ chia có thể giữ lại nhịp tim tuổi thơ
Chương trình Trái tim cho em kêu gọi các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ Nguyễn Công Vinh có thêm điều kiện thực hiện ca phẫu thuật tim sắp tới.
Sự giúp đỡ của cộng đồng, dù lớn hay nhỏ, đều có thể trở thành một phần quan trọng trong hành trình điều trị của em. Đó không chỉ là khoản kinh phí cho một ca mổ, mà còn là niềm tin để gia đình em không đơn độc trước bệnh tật.
Bình luận (0)