Tại Nepal, công tác tìm kiếm người mất tích đã bước sang ngày thứ 3. Giữa khung cảnh hoang tàn, các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm từng dấu hiệu của sự sống. Máy xúc đào qua những lớp bùn đất và đá vụn. Nhiều chiếc xe bị vùi gần như hoàn toàn cho thấy sức mạnh khủng khiếp của dòng nước và bùn đá từ thượng nguồn đổ xuống.
“Có thể có thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Chúng tôi chưa thể khẳng định, nhưng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm”, ông Rahul Sunar, cảnh sát Nepal, cho biết.
Đến nay, hơn 1.000 người vẫn mất tích tại Nepal và khu vực biên giới của Trung Quốc, trong khi số người thiệt mạng đã lên tới gần 470. Lực lượng cứu hộ đang sử dụng trực thăng để tìm kiếm, giải cứu và thả lều, lương thực cùng các vật tư khẩn cấp cho hàng nghìn người bị cô lập tại các thị trấn và thung lũng. Trung Quốc cho biết 555 du khách mắc kẹt ở Tây Tạng đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Tại khu vực cửa khẩu Gyirong thuộc Tây Tạng (Trung Quốc), một hồ nước đã hình thành sau vụ sạt lở. Tính đến sáng 27/8, lượng nước trong hồ ước tính khoảng 2 triệu m³ và đã bắt đầu tràn.

(Ảnh chụp màn hình)
Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cảnh báo hồ có nguy cơ vỡ cao khi khoảng 3 triệu m³ nước có thể tiếp tục đổ vào trong 3 ngày tới. Cơ quan này đang mô phỏng các kịch bản lũ để phục vụ công tác ứng phó.
“Lượng nước vẫn đang tăng và nguy cơ tiếp tục gia tăng”, ông Zhu Jinfeng, đại diện Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, cảnh báo.
Tại Nepal, hậu quả của trận lũ cũng đang nhanh chóng lan rộng. Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal cho biết khoảng 80 cây cầu và 40 km đường giao thông đã bị hư hại. Khu vực chịu ảnh hưởng nằm dọc biên giới với Trung Quốc. Nhiều tuyến đường và cây cầu tại đây đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa Nepal và Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ 2 của Nepal.
Thiệt hại không chỉ đặt ra bài toán lớn trong việc khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu mà còn có thể gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động lưu thông hàng hóa, tác động đáng kể đến nền kinh tế Nepal.
Bình luận (0)