Nguyễn Hùng - Mở rộng biên độ diễn xuất với Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi

Kiên Dương

05/03/2026 16:00 GMT+7

VTV.vn - “Tân binh” Nguyễn Hùng tiếp tục có một vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh rộng qua bộ phim điện ảnh Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.

Ghi dấu ấn với hình tượng người lính trong Mưa Đỏ và được gọi tên như "ông hoàng nhạc phim" thế hệ mới qua Phép Màu, Còn Gì Đẹp Hơn hay Kiếm Đâu Bây Giờ, Nguyễn Hùng tiếp tục mở rộng màu sắc diễn xuất trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, nơi anh đảm nhận một vai diễn giàu suy tư.

Trong phim, anh vào vai Duy Khang - một người trẻ theo đuổi ước mơ trái ngành, thẳng thắn bên ngoài nhưng nhiều giằng co nội tâm. Nhân vật được xây dựng gần với đời sống, có khát vọng, hoài nghi và những phút tự vấn về hướng đi của mình. Chính sự chân thực ấy giúp Khang trở thành điểm chạm cảm xúc với khán giả.

Nguyễn Hùng - Mở rộng biên độ diễn xuất với Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi- Ảnh 1.

Một Nguyễn Hùng đầy ước mơ được bộc lộ qua nhân vật Duy Khang

Nguyễn Hùng không bước vào nghệ thuật theo con đường bằng phẳng. Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ - nhạc sĩ, anh từng có hơn 10 năm theo đuổi Taekwondo chuyên nghiệp, làm vũ công rồi bartender để trang trải cuộc sống. Hành trình nhiều ngã rẽ ấy trở thành chất liệu để anh xây dựng Duy Khang thuyết phục hơn.

Khang cũng là một người trẻ bền bỉ với ước mơ, chấp nhận ở vị trí trợ lý đạo diễn suốt 10 năm để chờ cơ hội. Điểm giao nhau giữa Nguyễn Hùng và nhân vật không nằm ở hoàn cảnh cụ thể, mà ở tinh thần theo đuổi đến cùng - lựa chọn ở lại với đam mê dù phải bắt đầu từ vị trí nhỏ bé.

Nguyễn Hùng - Mở rộng biên độ diễn xuất với Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi- Ảnh 2.

Một Nguyễn Hùng bộc trực nhưng nhiều lớp nội tâm

Khang thể hiện rõ sự bộc trực và mạnh mẽ. Anh thường là người giữ tinh thần cho các thành viên câu lạc bộ trong giai đoạn làm phim căng thẳng hay khi cả nhóm nộp bài dự thi phim ngắn trễ. Trước phát ngôn xem thường Hoài, cho rằng cô chỉ là "diễn viên tay ngang" hay dự án phim điện ảnh là sự liều lĩnh của những người thiếu kinh nghiệm, Khang thẳng thắn đáp trả ngay tại chỗ, lựa chọn đối diện thay vì im lặng.

Tuy thẳng thắn trong cá tính, Khang lại chần chừ trước tình cảm. Anh yêu thầm Hoài 10 năm nhưng chỉ khi đủ can đảm mới cất lời. Trong chuyện tình cảm với Hoài, anh không chọn cách bộc lộ tất cả. Khang cân nhắc, giữ lại nhiều điều để bảo toàn sự gắn kết, cho thấy một mặt tính cách khác: quyết liệt trong nguyên tắc nhưng thận trọng trong cảm xúc.

Nguyễn Hùng - Mở rộng biên độ diễn xuất với Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi- Ảnh 3.

Để thể hiện lớp tính cách tương phản này, vai diễn đòi hỏi sự kiểm soát và tiết chế. Nguyễn Hùng không đẩy nhân vật vào cao trào ồn ào mà lựa chọn thể hiện nội tâm qua ánh nhìn và khoảng lặng vừa đủ. Cách xử lý đó giúp hình tượng Khang thuyết phục hơn, đồng thời cho thấy một Nguyễn Hùng trưởng thành và đủ chiều sâu trên màn ảnh.

Ở Trong Khu Rừng: Bản tình ca của "chú cáo lông đỏ"

Một trong những phân đoạn đắt giá của bộ phim là khi Khang hóa thân thành cáo cất tiếng hát Ở Trong Khu Rừng - ca khúc do chính Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện. Hình ảnh cáo và hoa gợi nhắc đến Hoàng Tử Bé. Trong nguyên tác, con cáo vốn là loài ăn thịt, lại chọn ăn chay, như một cách tự tách mình khỏi bản năng và đồng loại. Sự khác biệt ấy khiến chú trở nên lạc lõng trong thế giới của mình, nhưng đồng thời cũng khiến chú khao khát được "thuần hóa", được gắn kết để tìm thấy ý nghĩa tồn tại.

Đó cũng là tâm thế của Khang, theo đuổi ước mơ trái ngành nhưng vẫn phải học ngành Đông Phương học theo định hướng gia đình, đứng giữa hai quỹ đạo. Cho đến khi "bông hoa" Mộng Hoài xuất hiện. Hoài không chỉ là người con gái Khang yêu, mà còn là điểm tựa giúp nhân vật tìm thấy lý do bước tiếp. Giống như con cáo trong Hoàng Tử Bé - dẫu hiểu hai thế giới khác nhau nhưng vẫn dũng cảm cất lời. "Chú cáo" trong phim cũng có khoảnh khắc như thế. Đó là khi Khang bước lên sân khấu và ngỏ lời yêu sau nhiều năm giữ kín cảm xúc.

Nguyễn Hùng - Mở rộng biên độ diễn xuất với Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi- Ảnh 4.

Nếu trước đó anh yêu bằng sự lặng lẽ và dè dặt, thì ở khoảnh khắc này, anh đã chủ động không đứng bên lề câu chuyện nữa. "Dưới nắng ban mai/ Em chẳng thuộc về ai" cho thấy anh nhận ra cơ hội vẫn còn, còn "Chẳng muốn đơn côi hay về là của tôi" thể hiện mong muốn được ở cạnh người mình thương nhưng không đặt trên tinh thần chiếm hữu. Đó không chỉ là lời tỏ tình, mà là sự tự tin của một người đã đi qua chông chênh và đủ trưởng thành để nói ra điều mình giữ trong lòng nhiều năm.

Sự kết hợp giữa diễn xuất và âm nhạc giúp hình tượng Khang trở nên trọn vẹn hơn. Nguyễn Hùng không tách rời hai vai trò ca sĩ và diễn viên, mà để âm nhạc hòa vào mạch phim như một lớp nội tâm của nhân vật. Qua đó, khán giả có thể tiếp tục nhìn thấy Nguyễn Hùng trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi: một nghệ sĩ đa năng ngày càng chín muồi trong cách bồi đắp nhân vật trên màn ảnh rộng.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đang chiếu tại rạp.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.