Sao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ

"Bé An" trong "Đất phương Nam": U40 vẫn vừa học vừa làm

Theo Thiên Hương/Thanh Niên Online-Thứ tư, ngày 17/06/2015 17:35 GMT+7

VTV.vn - Gọi điện cho Hùng Thuận để hẹn phỏng vấn, anh khéo léo từ chối: "Hiện tại, Thuận chưa có gì mới nên xin cho Thuận hẹn vào dịp khác".

Dò hỏi mãi mới biết Hùng Thuận hiện đang theo học Khoa Đạo diễn của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, vừa học vừa đi diễn kịch để kiếm thêm thu nhập. Cậu bé An ngày nào của bộ phim Đất phương Nam đã trưởng thành từ lâu nhưng đó là điều không phải ai cũng hiểu và chấp nhận.

Hùng Thuận trong vai An của bộ phim "Đất phương Nam" - Ảnh: Chụp màn hình

"An" của ngày hôm nay

Ban đầu khi nghe Hùng Thuận đưa ra lý do từ chối trả lời phỏng vấn, người viết thoáng chút ngỡ ngàng bởi lẽ trước nay, nghệ sĩ mấy ai lại không muốn được xuất hiện thường xuyên trước công chúng hay trên mặt báo để khán giả khỏi quên mình. Vậy mà bên cạnh "phần lớn" đó vẫn còn một "phần nhỏ" là Hùng Thuận.

Trước khi trả lời phỏng vấn Thanh Niên Online, Hùng Thuận cũng từng từ chối nhiều cuộc phỏng vấn với lý do tương tự. Không phải Thuận "chảnh" mà trái lại, đó là sự chân thật của một chàng diễn viên đã 20 năm gắn bó với nghề. Biết bao bài viết so sánh "An" của 20 năm trước và Hùng Thuận của bây giờ cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trên mặt báo, đều đặn và nhiều đến nỗi bản thân Hùng Thuận cũng có cảm giác nhàm chán với chính mình. Cũng bởi thế, anh rất ngại trả lời phỏng vấn vì "chuyện cũ thì cứ nhắc hoài trong khi cái mới vẫn chưa thật sự nổi bật".

Hùng Thuận của 20 năm trước chỉ là một cậu học sinh 12 tuổi nghịch ngợm, tình cờ được một anh bí thư đoàn trường giới thiệu đi casting phim Đất phương Nam, vậy rồi lại được đạo diễn Vinh Sơn chọn vào vai An và vụt sáng thành "sao". Còn Hùng Thuận của 20 năm sau, vẫn khuôn mặt và giọng nói ấy nhưng mọi thứ xung quanh và bên trong anh đều đã thay đổi.

Hùng Thuận xuất hiện trong vai trò khách mời bình luận chương trình "Giai điệu tự hào" chủ đề "Bài ca đất phương Nam" - Ảnh: BTC

Con số 20 năm so với độ tuổi 33 của Hùng Thuận thật sự khá ấn tượng. Tuy nhiên, đó lại là 20 năm dài đằng đẵng mà "cậu bé An" của Đất phương Nam phải không ngừng nỗ lực để thoát khỏi cái bóng quá lớn của chính mình. Sau vai diễn để đời trong Đất phương Nam, Hùng Thuận cũng từng tham gia một số phim về thiếu nhi như Cuộc phiêu lưu kỳ thú, Hoa ngũ sắc… nhưng không để lại dấu ấn. Bản thân Thuận cũng thừa nhận rằng cho đến bây giờ vẫn chưa có vai diễn nào vượt qua được An trong Đất phương Nam.

Thế là, Hùng Thuận chuyển sang lĩnh vực ca hát, trở thành thành viên nhóm MBK. Chàng ca sĩ Hùng Thuận ngày ấy cũng đi show này show nọ, hết tỉnh này đến tỉnh khác và cứ thế lao vào vòng xoáy chạy show - kiếm tiền. Thế rồi cũng đến lúc anh nhận ra rằng khán giả không còn ủng hộ mình nhiều như trước nữa. "Đó là một cảm giác rất khó chịu khi bản thân không biết đang làm gì. Và rồi tôi nhận ra rằng mình đã đi sai đường...", Hùng Thuận chia sẻ.

Hùng Thuận thời trong nhóm MBK - Ảnh: T.L

Vậy là Hùng Thuận quyết định bỏ hẳn nghề hát để trở lại với nghiệp diễn. Thời gian này, vai lớn nhỏ gì anh cũng nhận, kể cả những vai chỉ xuất hiện vài ba phân đoạn. "Ban đầu cũng thấy không quen nhưng rồi chính những vai diễn này đã giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm trong nghề diễn. Chính những thăng trầm trong cuộc sống giúp tôi có những cảm nhận sâu sắc hơn", Hùng Thuận chia sẻ.

Sau Đất phương Nam, khán giả truyền hình gặp lại Hùng Thuận một cách rõ nét nhất là trong phim Cổng mặt trời (năm 2010). Tuy nhiên, đó cũng là thời gian anh bị "soi" nhiều nhất bởi không chỉ ngoại hình mà cách diễn xuất cũng đã thay đổi rất nhiều so với khi đóng phim Đất phương Nam. Dù rằng sự thay đổi này là tất yếu nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận, nhất là với những khán giả đã quá yêu mến cậu bé An ngày nào...

Vừa học vừa làm, cát-sê... đủ một chầu cà phê

Ai rồi cũng khác. Cậu bé An ngày nào đến với điện ảnh bằng sự ngây thơ hồn nhiên giờ đã thành một người đàn ông U40, là bố của cậu con trai kháu khỉnh. Hỏi Hùng Thuận bây giờ có còn bị cái bóng của An đè nặng không, anh cười đáp: "Bây giờ tôi không còn cảm thấy nặng nề nữa. Ai cũng biết nghề diễn trôi qua rất nhanh, sóng sau xô sóng trước mà. Đó là thực tế mình phải chấp nhận...".

Càng bất ngờ hơn khi Hùng Thuận tiết lộ anh đang học năm nhất Khoa Đạo diễn, hệ vừa học vừa làm của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Chàng "sinh viên" này thỉnh thoảng vẫn ngồi một mình trong quán cà phê đối diện trường. Anh bảo dù thế nào, vẫn luôn muốn gắn bó với nghệ thuật.

"Quyết định học đạo diễn là vì đã đến lúc tôi thấy bản thân mình cần nhìn xa hơn và muốn có cuộc sống ổn định hơn. Tôi không chỉ muốn đóng những bộ phim hay mà còn muốn làm ra những bộ phim đó nữa. Hiện tại, ngoài đi học, tôi còn đi diễn kịch ở các sân khấu như 5B, Hoàng Thái Thanh... Dù cát-sê của diễn viên kịch - như bạn đã biết - đôi khi chỉ đủ cà phê, thuốc lá với bạn bè nhưng chủ yếu là nó giúp tôi duy trì lòng yêu nghề, trau dồi, học hỏi thêm nghề diễn", Hùng Thuận bật mí.

Hùng Thuận trong vở kịch "Đêm vượn hú" - Ảnh: Zun Phan

Lập gia đình vào năm 2008 khi mới 25 tuổi, Hùng Thuận giờ đây còn gánh trên vai trách nhiệm của một người cha, người đàn ông trụ cột trong gia đình. Con trai của Hùng Thuận tên là Kim Bảo, năm nay đã 6 tuổi, có gương mặt hệt như "bé An" ngày trước. Tuy nhiên, Hùng Thuận cho biết anh mong muốn con phát triển bình thường chứ không dồn ép con phải theo nghệ thuật. Dẫu vậy, khi kể về cậu con trai kháu khỉnh của mình, Hùng Thuận không giấu được niềm tự hào của một ông bố: "Kim Bảo rất mạnh dạn, không sợ đám đông, không nhõng nhẽo, lại thích hát dù... hát không hay" (Cười).

Hiện, Hùng Thuận đang thuê một căn hộ nhỏ tại Sài Gòn và sống cùng ba mẹ. Hỏi Hùng Thuận gánh nặng cơm áo, gạo tiền có đè lên vai anh không, nam diễn viên thoáng ngần ngừ rồi vẫn trả lời một cách lạc quan: "Không nặng nề lắm bởi làm diễn viên thì ai cũng lường trước chuyện này mà...".

Hùng Thuận và con trai - Ảnh: Facebook nhân vật

Nói về các diễn viên trong Đất phương Nam, nam diễn viên chia sẻ: "Thỉnh thoảng tôi cũng có gặp má Ánh Hoa (vai Bà Tám) khi quay những phim cổ tích, chị Cát Phượng và nhiều nhất là thầy Minh Hiền (vai Mười Chức). Không chỉ là người mang đến vai diễn đầu đời cho tôi trong Đất phương Nam (khi đó thầy Minh Hiền là trợ lý của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn), thầy Minh Hiền sau đó còn hướng dẫn và giúp đỡ tôi rất nhiều trong điện ảnh. Riêng Phùng Ngọc (vai Cò) tôi cũng có gặp vài lần nhưng giờ thì đã mất liên lạc".

Hỏi Hùng Thuận có bỏ hẳn nghề diễn để theo nghề đạo diễn không, anh khẳng định ngay: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nghiệp diễn vì đã theo thì sẽ theo cả đời".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước