Hai học sinh lớp 8 Trường Tiểu học và THCS Hàm Thạnh (Lâm Đòng) vừa có hành động đẹp khi nhặt được hơn 2,3 triệu đồng và chủ động mang đến Công an xã để tìm trả người đánh rơi. Nghĩa cử giản dị nhưng đầy nhân văn này trở thành tấm gương sáng trong học đường và cộng đồng.

Hai em học sinh trao số tiền nhặt được cho Công an xã Hàm Thạnh. Ảnh: Công an Lâm Đồng
Sáng 15/11/2025, trên đường đến trường qua thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, hai em Nguyễn Minh Thư và Vũ Ngọc Ánh Tuyên (cùng sinh năm 2012) phát hiện một bọc tiền trị giá 2,342 triệu đồng rơi trên đường. Không chần chừ, hai em lập tức mang số tiền đến trụ sở Công an xã Hàm Thạnh để trình báo.
Công an xã đã tiến hành tiếp nhận, xác minh thông tin, và cử cán bộ xuống khu vực để tìm người bị mất. Sau quá trình xác minh, lực lượng Công an đã liên hệ được với anh Mang Thanh Nghĩa, trú tại thôn Hàm Cần 2 – người bị đánh rơi số tiền nói trên, và tổ chức trao trả tài sản.
Hành động trung thực, thật thà của hai em Nguyễn Minh Thư và Vũ Ngọc Ánh Tuyên là nghĩa cử đáng trân trọng, thể hiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp, tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm của thế hệ trẻ. Đây là tấm gương tiêu biểu cần được tuyên dương và lan tỏa trong học đường và xã hội.
Công an xã Hàm Thạnh ghi nhận và đánh giá cao hành động của hai em; đồng thời đề nghị Trường Tiểu học và THCS Hàm Thạnh tuyên dương trong buổi chào cờ đầu tuần, đưa vào phong trào thi đua và nhân rộng điển hình “người tốt – việc tốt” trong học sinh toàn trường.
Bình luận (0)