Giữa những nhành hoa trắng và dòng người thành kính, 731 liệt sĩ đã trở về bên đồng đội thân yêu. Cuộc trở về sau gần 6 thập kỷ không chỉ là hành trình tri ân mà còn là lời nhắc nhở, thế hệ hôm nay phải sống xứng đáng với sự hy sinh của những người đã quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong dòng người đưa tiễn các liệt sĩ, có những cựu chiến binh tìm về để tiễn biệt đồng đội; những người dân vượt đường xa đến thắp một nén hương và cả những bạn trẻ trao tận tay từng nhành hoa trắng.
Từng chiến đấu tại các chiến trường Bình Long, Phước Long, Tây Ninh, Bến Cát, Đồng Xoài, khi biết tin tổ chức lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Hoàng Minh Chương cùng đồng đội đã tìm về TP Hồ Chí Minh.
Mang trong lòng nỗi niềm trăn trở biết đâu có đồng đội của mình nằm đây, những người lính năm xưa kiên nhẫn đứng chờ hàng giờ, chỉ mong được vào thắp một nén hương tiễn biệt, đưa đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đông đảo người dân đứng bên đường để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: PA)
Ông Hoàng Minh Chương (cựu chiến binh, TP Đồng Nai) bày tỏ: "Chúng tôi rất xúc động và mừng khi nhân dân đến thăm rất đông. Đó là sự tri ân rất sâu sắc. Đến đây, tôi rớt nước mắt bởi vì tụi tôi đi không biết có ngày về".
Ông Tạ Ngọc Quang (tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: "Rất mừng khi đã được góp một phần mình ở chiến trường và sống sót trở về, lại có dịp đưa tiễn đồng đội trở về trong lòng đất mẹ".
Lòng tri ân ấy còn được tiếp nối bằng những hành động giản dị của thế hệ trẻ. Hồ Khắc Vĩnh (TP Hồ Chí Minh) cùng nhóm bạn chuẩn bị chu đáo những nhành hoa trắng, trao tận tay đồng bào để ai cũng có thể gửi gắm lời tưởng nhớ đến các liệt sĩ.
Với nhiều người dân, được trực tiếp tiễn đưa các liệt sĩ cũng là dịp nhắc nhớ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong gìn giữ những giá trị của hòa bình.
Người tiễn biệt đồng đội, người vượt đường xa đến thắp hương, người trao những nhành hoa trắng. Mỗi nghĩa cử là một lời tri ân dành cho những người đã ngã xuống. Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, các liệt sĩ được trở về trong tình đồng đội, nghĩa đồng bào.
Bình luận (0)