Khởi đầu từ những bản làng heo hút của xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng, hành trình đến trường mỗi ngày của cô Vàng Thị Vể, cô Nông Thị Hằng Thảo cùng các giáo viên Trường Mầm non Thạch Lâm là câu chuyện về sức bền, sự hy sinh và tình yêu nghề sâu sắc. Vượt hàng chục cây số qua những con dốc dựng đứng, những đoạn đường trơn trượt chỉ cần sơ sẩy là ngã, họ vẫn kiên trì bám trường, bám lớp để trẻ em vùng cao có cơ hội đến trường đầy đủ.
Những câu chuyện xúc động ấy được chia sẻ tại chương trình "Thay lời tri ân" năm 2025 – chủ đề "Thắp sáng tương lai", do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình năm nay tiếp tục tôn vinh những nhà giáo đang âm thầm cống hiến và lan tỏa tinh thần nhân ái, sáng tạo trong hành trình gieo chữ.

Cô Vàng Thị Vể – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Lâm chia sẻ tại chương trình
Trong buổi giao lưu, cô Vàng Thị Vể – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Lâm – cho biết trường có đến 16 điểm trường, trong đó 7 điểm đặc biệt khó khăn. Mỗi đầu năm học, Ban Giám hiệu đều lắng nghe tâm tư của giáo viên để phân công phù hợp và trực tiếp xuống điểm trường động viên. Đồng thời, nhà trường phối hợp với trưởng bản để vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp đúng độ tuổi, duy trì sĩ số.

Những câu chuyện của các giáo viên vùng cao Cao Bằng nhận được sự cảm phục của khán giả.
Còn với cô Nông Lê Luyện – giáo viên điểm trường Hồ Nhì – những gian khó vùng cao lại trở thành động lực để cô gắn bó sâu hơn với nghề. Cô nhắn gửi đến đồng nghiệp ở các điểm trường xa xôi: "Đừng sợ khó, sợ khổ. Dạy học ở vùng khó giúp chúng ta trưởng thành hơn và mang lại hạnh phúc cho những em nhỏ – đó cũng là hạnh phúc của mỗi nhà giáo".

Cô Nông Lê Luyện – giáo viên điểm trường Hồ Nhì, Trường Mầm non Thạc Lâm chia sẻ.
Mong ước của cô Luyện cũng giản dị: có đường thuận lợi để cô trò đến lớp an toàn; có điện, có sóng để các điểm trường thu hẹp khoảng cách giáo dục; và có thể một ngày được điều chuyển về gần gia đình để chu toàn bổn phận làm con, làm mẹ.
Câu chuyện của cô Nông Thị Hằng Thảo ở điểm Nà Ó cũng nhuốm màu của những gian nan quen thuộc. Điểm trường cách trung tâm xã 8 km nhưng đường đi dài và dốc. Ngày nắng, giáo viên có thể đi xe máy; ngày mưa phải dắt xe hoặc đi bộ qua những đoạn đường đất trơn như đổ mỡ. Có đoạn dốc cao, chỉ một cú trượt tay là có thể ngã. Đã có giáo viên gãy tay vì trượt bánh xuống dốc sau cơn mưa lớn.

Cô Nông Thị Hằng Thảo ở điểm Nà Ó, Trường Mầm non Thạc Lâm chia sẻ.
Nhưng bất chấp hiểm trở, cô Thảo vẫn kiên trì mỗi ngày đến lớp. "Tôi chỉ mong góp một phần sức lực để các em nhỏ vùng cao được học tập đầy đủ, không thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa", cô Nông Thị Hằng Thảo xúc động chia sẻ.
Những bước chân bền bỉ của các cô giáo vùng cao không chỉ giữ lửa cho lớp học, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nghề, sự tận tụy và niềm tin vào con đường gieo chữ. Đó cũng là thông điệp mà chương trình "Thay lời tri ân" muốn gửi gắm: tôn vinh những người thầy, người cô đang thắp lên ánh sáng tri thức ở những nơi khó khăn nhất của Tổ quốc — những người đã và đang viết tiếp câu chuyện đẹp về giáo dục Việt Nam.
Bình luận (0)