Khi nhiều người tìm đến công viên, quán cà phê để thư giãn mỗi dịp cuối tuần thì nhóm Hà Nội Xanh lại khoác lên mình những bộ đồ bảo hộ, lội xuống những con sông đen ngòm rác thải của Thủ đô. Họ gọi mình là những “chiến binh” trên dòng sông – góp phần hồi sinh các mạch nước đang bị ô nhiễm nặng nề.
Với mục tiêu “Đi đến đâu, sạch đến đó”, nhóm không chỉ trực tiếp làm sạch sông, kênh mà còn chia sẻ kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Qua đó, giúp người dân sống gần sông chung tay giữ cho Hà Nội xanh – sạch – đẹp, hướng đến phát triển bền vững.
Anh Trần Văn Tín, thành viên nhóm Hà Nội Xanh, cho biết: “Dòng nước đen toàn rác chứ không có tí bùn đất nào. Tôi đã xuống rất nhiều dòng sông rồi, nhưng mỗi lần bước xuống đều cảm thấy kinh hoàng".

Vượt qua nỗi sợ hãi, bất chấp nắng mưa, Tín cùng các thành viên kiên trì trở lại các điểm “đen” nhiều lần để dọn sạch rác thải.
Chị Lương Ngọc Diệp, một thành viên khác, chia sẻ: “Nhiều người hỏi em làm công việc này có ngại không. Em xin thưa là không. Vì chúng em là người dọn, còn ngại là những người thải rác ra đây".
Ba năm qua, từ 3 người ban đầu, Hà Nội Xanh đã thu hút hàng trăm tình nguyện viên, tham gia làm sạch hơn 200 điểm ô nhiễm khắp thành phố.
Anh Trần Duy Tân cho biết: “Dù có kinh nghiệm, nhưng chúng mình vẫn rất sợ vật nhọn như kim tiêm, mảnh sành, đinh… Mỗi bước chân đều phải cẩn thận kiểm tra để tránh tai nạn".

Không chỉ được cộng đồng ghi nhận, nhóm còn nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Hằng, xã An Khánh, xúc động nói: “Ở đây chẳng ai xuống vớt rác đâu, nhưng các bạn từ xa đến, mưa gió vẫn không quản. Đầy rác mà chốc lát các bạn làm sạch hết".
Trưởng nhóm Nguyễn Tiến Huy chia sẻ: “Bảo vệ môi trường không phải việc của riêng ai. Chúng tôi mong mô hình này sẽ lan rộng khắp Việt Nam – không chỉ Hà Nội xanh mà là Việt Nam xanh".
Từ những đôi tay trẻ, dòng sông dần được hồi sinh. Nhưng để “Hà Nội xanh - Việt Nam xanh” thật sự bền vững, rất cần ý thức xanh của mỗi người.
Bình luận (0)