Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây là hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Từ sáng sớm, nghi thức cung nghinh phát tấu được cử hành, mở đầu cho các hoạt động cầu siêu tại khu vực từng là Nghĩa trang Đô Thành.



Trước đó, nhiều tăng ni từ các tự viện trên địa bàn TP Hồ Chí MInh đã tụng kinh, cầu nguyện xuyên đêm để tưởng nhớ các liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7; bà Trương Thanh Nga - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo phường Hòa Hưng cùng đông đảo tăng ni, phật tử...



Trước đó một ngày, dù thời tiết xuất hiện mưa lớn, hàng trăm người dân vẫn có mặt tại công viên để tham dự các nghi lễ cầu siêu. Nhiều người mang theo hoa, nhang và thành kính cầu nguyện, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước.

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm và kỳ siêu được tổ chức nhằm tiếp nối truyền thống "hộ quốc an dân", đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Việc lựa chọn Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng làm nơi tổ chức sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt. Khu vực này trước đây là Nghĩa trang Đô Thành, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Hiện các lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây dựa trên các nguồn tư liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng.
Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp để tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc mà còn góp phần nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và sự hy sinh của những người đi trước.
Bình luận (0)